Những ngày qua, ngành đường sắt đã khôi phục lại nhiều tuyến tàu để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
Những ngày qua, ngành đường sắt đã khôi phục lại nhiều tuyến tàu để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Vào ngày cuối cùng của năm âm lịch Tân Sửu 2021 (31/01/2022), nhà ga, bến xe rất vắng khách đi lại.

Qua ghi nhận của PV Thương hiệu & Công luận tại Ga Đà Nẵng và Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng vào lúc 16h chiều 31/01 (tức 29 tháng Chạp), không khí đìu hiu, vắng vẻ dù đây là bến xe lớn nhất của khu vực miền Trung và hôm nay cũng là ngày cuối cùng để mọi người về quê đón Tết.

Tại khu vực kiểm soát vé ở ga Đà Nẵng hầu như vắng bóng người.
Tại khu vực kiểm soát vé ở ga Đà Nẵng hầu như vắng bóng người.

Một số trưởng tàu cho biết, nhiều chuyến tàu chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng rất ít khách, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tại khu vực kiểm soát vé ở ga Đà Nẵng hầu như vắng bóng người. "Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khách ít đi du lịch, người dân về quê đón Tết cũng có tâm lý e ngại đi tàu", một trưởng tàu chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng nói.

Theo lãnh đạo Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe TP. Đà Nẵng, năm nay lượng khách đi lại rất ít, chưa bằng 1/2 những năm chưa dịch. Nhiều nhà xe mở cửa bán vé từ rất sớm nhưng lượng khách đăng ký mua không đáng kể.

Theo đại diện một nhà xe chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk, vào thời gian này các năm trước, lượng khách rất đông, các xe luôn trong tình trạng "cháy" ghế nhưng năm nay, số khách đi rất ít, trung bình xe chỉ chở khoảng hơn 10 khách/chuyến.

Mỗi ngày chỉ có vài ba khách đến hỏi mua vé về quê. Năm nay, lượng khách mua vé về quê rất ít
Mỗi ngày chỉ có vài ba khách đến hỏi mua vé về quê. Năm nay, lượng khách mua vé về quê rất ít", nhân viên bán vé của nhà xe Phi Hiệp cho biết.

Bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận, Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, lượng khách đi tàu cũng giảm nhiều so với mọi năm.

Trao đổi với anh Nguyễn Văn Hùng khách đi tuyến Hà Tĩnh - Đà Nẵng anh chía sẻ: “ Đúng ra em không có ý định về  quê, nhưng những ngày cuối cùng, nhận được thông tin mẹ em ốm nặng, nên quyết định xin về. Ở lại làm thì có thêm tiền thưởng, lương tăng và mọi chế độ ưu đãi của nhà máy”.

Phòng bán vé ở Bến xe Trung tâm hầu như không có người.
Phòng bán vé ở Bến xe Trung tâm vắng khách.

Nhìn chung,  người dân còn e dè đến những nơi tập trung đông người, tiếp xúc với người ở những khu vực khác đến, nên chuyện về quê đón Tết họ cũng ngại, vì về mà không đi đâu được nhiều, hạn chế tiếp xúc thì buồn lắm…

 Hoàng Hữu