Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình hòa mình trong không khí ngày lễ 20/11
Hòa trong không khí Lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tại TP. Đà Nẵng nhiều Quận, huyện, các điểm trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao, trò chơi giải trí… giúp các thầy cô giáo có sân chơi, hoạt náo, thư giãn thả mình, sau chuỗi ngày làm việc trí não căng thẳng, vất vả.
Những ngày này, PV TH&CL tìm về một ngôi trường có những hoạt động giải trí, mang tính trí tuệ, bổ ích, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các cô giáo. Đó là, trường Mần non Hòa Bình, tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ngôi trường không thật sự lớn, nhưng tại đây trong những ngày chạm lễ, mới nhận thấy không khí náo nhiệt, tươi mới. Đặc biệt, ghi nhận sự nhiệt huyết và yêu nghề của các cô giáo tại trường này.
Các thí sinh là cô giáo trả lời phần thi ứng xử của Ban giám khảo đưa ra
“Chợp mắt nghỉ trưa - khái niệm không tồn tại đối với chúng tôi, những cô giáo yêu nghề. Bởi ngày nào cũng vậy, ru con này ngủ xong, đến vỗ về con khác, chỉ mong các con có một giấc ngủ ngon lành, trọn vẹn, rồi về nhà, ra đời có những kỹ năng, kiến thức cơ bản để thành người …” – cô Nguyễn Thị Lâm - Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hòa Bình mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi.
Cái cụm từ “Ô sin có bằng cấp” - cách người ta thường ví để nói về các cô giáo mầm non có lẽ chẳng sai chút nào. Một diễn viên vào rất nhiều vai diễn, nào là cô dạy chữ, họa sỹ, ca sỹ, nhất là thể thiếu vai lao công, tạp dịch được. Quả thật nếu không đủ tình yêu thương, không đủ sự chịu khó, kiên nhẫn… có lẽ các cô giáo không thể vượt qua những thử thách nặng nề, thường nhật như vậy.
Tôi hỏi một cô giáo tại trường rằng: Cô không thấy mệt sao?
Cô trả lời ngay: Có chứ! Mệt lắm anh à! Ở gia đình, mỗi cha mẹ, chăm sóc 2 đến 3 đứa con của mình, nhiều lúc cũng phát điên, tức tối, giận giữ vì trẻ không nghe lời. Ở đây, chúng em phải chăm lo cho 30 cháu bé như thế của một lớp, không chỉ chăm trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ, còn dạy cả những kiến thức, kỹ năng sống, học làm người cho bé thì không mệt sao được anh. Nhưng tất cả vì đam mê, yêu trẻ, yêu nghề mất rồi…
Các cháu tới trường luôn được cô giáo truyền dạy kiến thức và kỹ năng sống
Họ không chỉ đa năng mà còn phải giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, kiên nhẫn trong giảng dạy, hiền từ và yêu thương. Trường mầm non được xem là môi trường giáo dục đầu tiên, trẻ ở độ búp măng là tương lai của xã hội. Giáo viên mầm non không chỉ là người truyền đạt nhận thức mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Hành động, lời nói, hình ảnh cô sẽ đi theo trẻ suốt cả chặng đường đời.
Đã tháng nay, các cô ngoài công việc chuyên môn, mỗi một người còn tranh thủ thời gian để tham khảo, tập luyện cho riêng mình những tiết mục văn nghệ, năng khiếu riêng như; vẽ tranh, cắm hoa… để chuẩn bị cho cuộc thi “nét đẹp Hòa Bình” nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Những ngôi vị của cuộc thi được Ban giám khảo lựa chọn, đã vinh dự nhận giải thưởng từ lãnh đạo nhà trường
Ghi nhận, buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa – văn nghệ giữa lãnh đạo nhà trường, các đại biểu, là đồng nghiệp, thầy cô giáo cùng đông đảo phụ huynh học sinh trường Mầm non Hòa Bình. Thấy rõ hơn nét đẹp truyền thống của người Việt “Tôn sư trọng đạo”, thấy rõ hơn nhiệt huyết với nghề, tình yêu với trẻ… Đâu đó, ít nhiều còn có vấn nạn bạo hành trẻ em, tạo nên áp lực không hề nhỏ cho các giáo viên mần non. Nhưng không thể vì một cây bị sâu mọt mà tàn phá cả cánh rừng bạt ngàn.
Động lực lớn nhất để các cô giáo gắn bó với nghề chính là niềm vui được đến trường dạy học, tình yêu dành cho trẻ. Đấy là nguồn động lực vô bờ để các cô giáo mãi vững bước trên con đường sự nghiệp Vì trăm năm để trồng người.
Hữu Văn






















