


Năm nay bà con tổ dân phố 35, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đón xuân về khác với mọi năm trước đây. Bỡi lẽ, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp… Người dân TP. biển Đà Nẵng nói chung và người dân tại khu đô thị nơi đây nhớ lại thời kỳ dịch diễn biến vô cùng phức tạp, chính quyền sở tại phải mạnh tay ra lệnh “giãn cách xã hội” ai ở đâu thì ở đó, tuyệt đối không ra khỏi nhà, khi chưa được phép, người dân gọi đây là lệnh giới nghiêm. Kể từ đó người dân ý thức rất cao, thực hiện nghiêm túc lệnh cấm của chính quyền sở tại…
Tết Nhâm dần 2022 năm nay, qua ghi nhận của PV Thương hiệu & Công luận tại TP. Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến các diện hộ chính sách, gia đình neo đơn, công nhân về quê đón tết. Đặc biệt, là số công nhân tình nguyện ở lại nhà máy làm việc đều có những chế độ, chính sách ưu đãi để động viên tinh thần.

Tại khu đô thị sinh thái Golden Hills đón xuân về cũng khác hẳn so với mọi năm, người dân xác định hạn chế đi chúc Tết và tập trung đông người, nên vào những ngày trước khi xuân về, họ tập trung nhau trang trí băng rôn đường phố, khu dân sinh và nhà cửa, đèn, hoa… và những thức ăn thiết yếu trong ba ngày xuân. Một điều mà chúng tôi thấy ấm lòng là các hộ gia đình nơi đây, tổ chức tất niên theo nhóm nhỏ, làm heo, gà tự nuôi để có một bữa tất niên ấm cúng khi xa gia đình. Anh Trần Bình cho biết, đây là Tết năm thứ hai gia đình anh về định cư vùng đất mới. Hàng năm, cả gia đình đều về quê đón Tết, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, phải tạm hoãn. Còn vợ chồng anh Thái Doãn Mão đón Tết tại đây năm đầu tiên. Anh chia sẻ: “ Năm nào gia đình em cũng về quê từ 20 Tết, vì còn mẹ già trên 85 tuổi, năm nay thì chịu, vì dịch bệnh như thế này về quê người dân bản địa họ ngại tiếp xúc với những người ở xa về”. Tại đây các hộ gia đình tổ chức đón giao thừa vài hộ gia đình ở gần nhau, họ tự nấu nướng rồi cùng nhau đón xuân về. Trước giờ giao thừa, chúng tôi gặp được anh Tùng Lâm, gia đình anh trong diện cách ly tại nhà, vì có người F0, cùng nâng ly với anh. Anh tâm sự hơn một tuần cách ly, xét nghiệm buồn quá, em sợ có gì là tết nay không gặp anh, em, bà con xóm giềng, rất may xét nghiệm lần cuối cả gia đình anh trở lại trạng thái bình thường mừng quá!

Tiếp xúc với anh Trường Xuân Nam, người ở tại đây lâu niên nhất, anh đang tất bật lo khâu củi, bếp núc để nổi lửa nấu bánh tét, anh Xuân Nam nói: “Năm nay mấy gia đình em tổ chức gói bánh tét, bánh chưng để có không khí khi xuân về, không thì buồn lắm, vì không về quê anh à!”.

Nhìn chung, không khí và tiết trời tại khu đô thị sinh thái Golden Hills rất tuyệt, khô ráo và đang trở lạnh, hai bên vỉa hè hoa Hoàng hậu nở rộ, cánh rơi vãi đầy đường một màu hồng xác pháo, ngồi gần bếp lửa hồng của nồi bánh chưng, bánh tét… Lòng mình ấm lại, có cảm giác như đang ở tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt…
Năm 2020, một thập kỷ mới lại mở ra, trong hành trình “khai phá” và kiến tạo vùng đất này, Trungnam Group tiếp tục thể hiện tâm huyết và cam kết của mình bằng việc dồn lực đầu tư hàng loạt dự án như: công trình Golden Hills Tower, Golden Hills Traditional Village Island, các khu shophouse hiện đại… để phục vụ cư dân dự án và vùng lân cận. Đó cũng là tâm huyết của những người con miền Trung, của Trungnam Group muốn biến nơi đây thành vùng kinh tế, đô thị sôi động, phát huy hết tiềm năng của khu vực, góp phần phát triển thành phố.
Nếu như Đà Nẵng đang được kỳ vọng trở thành Singapore trong khu vực, thì vùng Tây Bắc cũng có cơ hội là một Singapore thu nhỏ với đầy đủ yếu tố và vận hội phát triển từ thiên nhiên, cảng biển, công nghệ thông tin, du lịch… Trong đó, Khu đô thị sinh thái Golden Hills, Trungnam Group tự hào là “người khai phá” và vẫn ngày đêm nỗ lực tiếp tục sứ mệnh của mình tại vùng Tây Bắc – TP. Đà Nẵng.
-Một số hình ảnh PV Thương hiệu & Cộng luận ghi lại tại khu đô thị sinh thái Golden Hills:






Hoàng Hữu Quyết