Người lính bám đất, bám dân
Còn nhớ những ngày cuối tháng 12/2024, gió biển hun hút thổi, mang theo hơi lạnh buốt, tin báo cháy từ khu Tràng Lộ - bãi cỏ của Công ty Liên doanh Vĩnh Thuận vang lên khẩn cấp, không chần chừ, 15 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cùng 3 xe ô tô, 8 bình cứu hỏa, cuốc, xẻng lên đường.
Bằng sự phối hợp nhịp nhàng với lực lượng PCCC và người dân, đám cháy được khống chế trước khi kịp lan rộng. Khi khói tan, trên khuôn mặt ai nấy đều lấm lem tro bụi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm. Không một ai bị thương, không tài sản nào mất, đó là phần thưởng lớn nhất.
Bốn tháng sau, một tin buồn từ bãi tắm Đông Thịnh ập đến, khi có 2 người bị đuối nước. Chiếc xuồng cứu hộ lao ra biển giữa những con sóng bạc đầu. Năm chiến sỹ miệt mài tìm kiếm, nhưng khi kéo được nạn nhân lên, cả hai đã mãi mãi không trở về. Họ lặng lẽ bàn giao thi thể cho gia đình, rồi lại trở về đơn vị tiếp tục nhiệm vụ. “Có những việc, dù biết kết quả không như mong muốn, mình vẫn phải làm đến cùng”, một chiến sỹ nói.
Với bà con vùng biên, hình ảnh người lính quan hàm xanh, không chỉ gắn với súng ống, mà còn với những cây phi lao, sú vẹt mới trồng ven biển. Năm nay, Đồn Biên phòng Trà Cổ (ĐBP - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh) phối hợp trồng 2.000 cây phi lao dọc tuyến Lạc Long Quân, 1.200 cây sú vẹt ở bờ kè Đài quan sát Tràng Vỹ. Mỗi cây được vun trồng, không chỉ để chống xói mòn, mà còn như một lời nhắn: Đất này, biển này sẽ luôn vững vàng.
ĐBP Trà Cổ cũng là chỗ dựa cho nhiều mảnh đời khó khăn. Trong chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, CBCS đã đóng góp hàng chục ngày công lao động, cùng với 100 triệu đồng xây nhà cho bà Vũ Thị Tâm (70 tuổi, phường Bình Ngọc cũ, nay là phường Móng Cái 1) 1 căn nhà mới kiên cố. Từ nay, bà Tâm đã có một mái ấm vững chãi để che nắng, che mưa, ổn định cuộc sống.

Tình cảm còn được lan tỏa - nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 40 suất quà ý nghĩa đã được trao tận tay các gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác dân vận của đơn vị là một bản hòa ca của tình quân dân gắn kết. Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2025 đã thực sự mang một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn đến với các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của người lính, làm ấm lòng bà con trong những ngày giáp Tết. Các anh cũng không quên những “người con nuôi” đặc biệt của mình trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, trao cho các em niềm tin và động lực để tiếp tục con đường học vấn.
Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cũng là một điểm sáng. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, đã khẳng định vai trò nòng cốt của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sức mạnh của Nhân dân chính là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Biên phòng. Để sức mạnh ấy được nhân lên, đơn vị đã phối hợp tổ chức các “Tiết học biên cương” cho gần 500 học sinh, giáo viên. Tại đây, các em không chỉ được học về Luật Biên phòng Việt Nam, về đường biên, cột mốc, mà còn được khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ biên cương từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ở Trà Cổ, giữa tiếng sóng biển đêm, câu nói “Ở đâu dân cần, ở đó có lính Biên phòng” - không chỉ là khẩu hiệu, mà đó là thực tế mỗi ngày.
Lá chắn thép nơi cửa ngõ biên cương
Bảo vệ biên giới biển - đất liền, không chỉ có công việc dân vận, mà còn là cuộc chiến âm thầm, căng thẳng với tội phạm. Nơi cửa ngõ quốc gia, những kẻ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tội phạm ma túy, luôn tìm cách len lỏi và ĐBP Trà Cổ chính là “lá chắn” ngăn chúng.
Từ đầu năm đến nay, ĐBP Trà Cổ đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Đơn vị đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý tổng cộng 18 vụ, 45 đối tượng, thu giữ tang vật có giá trị. Điều đáng chú ý, số đối tượng bị bắt giữ đã tăng 15 người so cùng kỳ 2024, cho thấy tình hình tội phạm xuyên biên giới vẫn diễn biến phức tạp và sự cảnh giác cao độ của lực lượng Biên phòng.

Những vụ án được khởi tố hình sự đã cho thấy sự quyết liệt trong cuộc chiến chống tội phạm. 4 vụ án/6 đối tượng bị bắt giữ, trong đó 3 vụ liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy. Những gói ketamine, dù chỉ 3,05 gam, nhưng là bằng chứng sống cho những nỗ lực thầm lặng của các CBCS trong việc ngăn chặn hiểm họa ma túy len lỏi vào cộng đồng. Bên cạnh đó, tội danh “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép” đã được khởi tố, cho thấy không chỉ buôn lậu hàng hóa mà xâm nhập cảnh trái phép, cũng là một vấn đề nhức nhối.
Bên cạnh đó, các đối tượng buôn lậu cũng không ngừng tìm cách lách qua khe hở của pháp luật. 4 vụ/5 đối tượng đã bị bắt giữ vì buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Những tang vật thu giữ được như 3.520 bao thuốc lá, 1.232 bình khí cười và 80 kg tôm hùm đất cho thấy sự đa dạng và tinh vi của các hoạt động bất hợp pháp.
Trong công tác đối ngoại, đơn vị luôn thể hiện sự mềm dẻo, khôn khéo, nhưng cũng rất kiên quyết. Mối quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, được duy trì tốt đẹp, có chiều sâu, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và các văn kiện pháp lý đã ký kết. Việc phối hợp trao trả 27 công dân Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 2 tàu cá của ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển bạn - là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả, nhân đạo và đúng pháp luật, góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
6 tháng trôi qua, với những thành tích toàn diện trên mọi mặt trận, CBCS ĐBP Trà Cổ đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng BĐBP Việt Nam. Họ thực sự là những “cột mốc sống” kiên trung nơi biên giới, là điểm tựa bình yên cho Nhân dân và là niềm tự hào của Tổ quốc.
Ngọc Linh






















