Ùn tắc nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sáng 1/9
Từ sáng 1/9, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt quanh Quảng trường Ba Đình. Các trục đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Cát Linh, Lê Duẩn nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Đường Nguyễn Thái Học – tuyến huyết mạch dẫn vào Ba Đình kẹt cứng nhiều giờ liền. Dưới lòng đường, ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút một. Tiếng còi xe kéo dài liên hồi, bầu không khí ngột ngạt.
Trên phố Giảng Võ và Cát Linh, nơi tập trung nhiều dòng xe từ phía Tây thành phố dồn về, ùn tắc nghiêm trọng xảy ra tại các nút giao. Hàng trăm xe máy, ô tô phải nhích từng chút một, còi xe inh ỏi. Người đi bộ tìm cách băng qua đường cũng gặp khó khăn do không có khoảng trống.

Đường Lê Duẩn, đoạn qua Ga Hà Nội, cũng “tê liệt” khi các dòng phương tiện từ Giải Phóng và Nguyễn Thái Học tràn vào, tạo điểm nghẽn kéo dài.
Tắc đường khiến cho nhiều người dân mệt mỏi khi phải nhích từng chút một. Chị Nguyễn Thị Minh (Long Biên) chia sẻ: “Tôi đưa con nhỏ lên Ba Đình từ sớm để chụp ảnh và xếp hàng giữ chỗ xem diễu binh. Quãng đường chỉ vài km mà đi hơn một tiếng chưa tới nơi. Cả nhà đều sốt ruột, mệt mỏi”.
Lực lượng CSGT, công an phường, dân phòng được bố trí dày đặc để điều tiết giao thông. Hàng rào an ninh dựng dọc các tuyến phố dẫn vào Quảng trường. Các chiến sĩ căng mình phân luồng, mở barie giải tỏa khi ùn ứ quá lớn. Tuy nhiên, do lượng phương tiện và người dân vượt xa dự báo, cảnh ùn tắc vẫn kéo dài nhiều giờ.
Người dân đội nắng, xếp hàng từ sớm chờ giữ chỗ xem diễu binh 2/9
Không chỉ dưới lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, từng hàng dài người dân đã xếp hàng trật tự từ sáng. Họ mang theo cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng, nước uống, thậm chí cả chiếu và ghế nhựa để chờ qua đêm, giữ vị trí đẹp cho sáng mai.

Dọc đường Hoàng Diệu, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai... nhiều nhóm gia đình trải sẵn đồ, ngồi nghỉ ngay dưới tán cây, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Nhiều em nhỏ nô đùa trên vỉa hè, tay cầm cờ, tạo nên bầu không khí rộn ràng. Dù trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn.
Anh Trần Văn Nam (Nam Định) cho biết: “Gia đình tôi thuê phòng trọ gần đây từ hôm qua. Sáng nay ra xếp hàng từ sớm để chắc chắn có chỗ xem diễu binh. Đây là lần đầu tiên các con tôi được trực tiếp chứng kiến, nên cả nhà đều háo hức dù vất vả”.

Một nhóm sinh viên trường Đại học ở Hà Nội mang theo loa mini, hát vang các bài ca cách mạng, tạo không khí sôi động. Nhiều cựu chiến binh khoác trên mình bộ quân phục cũ, tự hào đứng chờ khoảnh khắc diễu binh sáng 2/9.
Với nhiều người, việc xếp hàng chờ đợi cả ngày không chỉ để có vị trí đẹp, mà còn là cách thể hiện tình cảm, lòng tự hào với ngày lễ trọng đại. Chị Phạm Thị Hạnh (Hải Dương) nói: “Chúng tôi muốn các con tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh hùng tráng. Đây là trải nghiệm đáng nhớ, dù phải chờ cả ngày cũng xứng đáng”.

Trong suốt sáng 1/9, cảnh ùn tắc kéo dài, xe cộ ken đặc dưới lòng đường, người dân đội nắng xếp hàng trên vỉa hè đã tạo nên một bức tranh đặc biệt ở trung tâm Hà Nội. Ngột ngạt, mệt mỏi là có, nhưng trên hết là sự háo hức, mong chờ. Tất cả cùng hướng đến khoảnh khắc sáng 2/9 khi đoàn diễu binh, diễu hành quy mô lớn đi qua Quảng trường Ba Đình, đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của đất nước.
Thiên Trường




















