
Ngày 25/1, tại Nhà sách Fahasa (Đà Nẵng), tác giả Huỳnh Tú Uyên đã có buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm đầu tay “Viết cho những ngày không dám khóc” - một cuốn sách chan chứa cảm xúc, được viết trong nhiều năm, ghi lại hành trình du học, định cư và trưởng thành nơi đất khách xứ người. Cuốn sách được Nhà xuất bản Văn học cấp phép, Thái Hà Books liên kết phát hành năm 2025.
Tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ: “Viết cho những ngày không dám khóc” là tập tản văn - tự truyện ghi lại hành trình nhiều năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ của bản thân từ những ngày đầu bỡ ngỡ giữa Tacoma mưa lạnh, cảm giác lạc lõng của một “người Việt mới qua” đến những va vấp, thất bại, nỗi cô đơn nơi đất khách, tác giả dần tìm thấy điểm tựa tinh thần từ thư viện, âm nhạc, những mối quan hệ tử tế và cả ký ức quê nhà, mùi quê hương từ hương nước mắm, mùi mạ non, hoa cà phê. Chính những điều bình dị ấy giúp tác giả dần đứng vững và tìm lại niềm tin.

Từ đó, mang đến sự đồng cảm, tiếp sức tinh thần cho nhiều bạn trẻ đang học tập, sinh sống ở nước ngoài, giúp họ đối diện với cô đơn, áp lực và trưởng thành bằng sự tử tế với chính mình. Những lời khuyên ấy được viết với giọng văn gần gũi, như một người chị đi trước chia sẻ lại kinh nghiệm cho lớp đàn em đang sắp bước lên chuyến những bay đầu đời. Với những năm tháng xa xứ nay trở về, nhắc tôi rằng cội nguồn vẫn chảy trong máu thịt mình, dù ở bất cứ đâu, nhất là khi xuân về. Tổ quốc và quê hương luôn ở trong trái tim”.
Hãy xem một trích đoạn trong cuốn sách, để thấy tác giả nặng lòng với quê hương đất nước: “Tôi thích ngắm một cái cây, thích hít mùi cỏ, và cả mùi đất ngai ngái sau cơn mưa rào. Có người từng hỏi: “Yêu quê hương đến vậy, sao không về hẳn Việt Nam?”. Thật ra, tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương hoàn toàn. Vẫn có những chuyến trở về thăm nhà thường xuyên, vẫn có những lần bước đi trên con đường làng, nghe tiếng gió thổi lao xao qua hàng tre, và để lòng mình tìm lại những ký ức xưa cũ. Với tôi, quê hương luôn là những điều ấm áp. Còn tôi, cũng như bao cánh chim nhỏ bé khác, phải bay đi xa để tìm tìm một cuộc sống mới. Nhưng mỗi khi đôi cánh mỏi, khi lòng trĩu nặng, tôi lại biết mình vẫn còn một nơi để quay về, nơi luôn dang rộng vòng tay đón mình”.

Không chỉ kể chuyện đời mình, tác phẩm còn đưa độc giả đi du lịch nhiều nơi trên nước Mỹ, hiểu thêm một phần văn hoá, con người của nước bạn.
Ngoài ra, tác giả còn lồng ghép nhiều tip “cẩm nang nhỏ” dành cho bạn trẻ giúp người đọc cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành như: Những câu chuyện nhỏ về chuẩn bị tâm lý trước khi đi du học, lần đầu tìm nhà thuê, tìm việc làm thêm, chọn lớp ESL, vượt qua mùa đông đầu tiên, chăm sóc sức khỏe tinh thần, hay những đêm mất ngủ vì nhớ nhà - tái hiện rõ nét tâm trạng mà nhiều du học sinh từng trải qua và học cách yêu thương chính mình giữa cuộc sống đầy áp lực…

Với giọng văn thủ thỉ, gần gũi, đôi khi hài hước, đôi khi chạm sâu vào những vùng rất riêng tư của nỗi cô đơn, giữa những va vấp đó, cuốn sách không chỉ kể về nỗi cô đơn, mà còn là hành trình đi tìm điểm tựa, là lời nhắn nhủ dịu dàng gửi đến những ai đang ở, đã từng ở hoặc mơ ước sẽ đến một miền đất khác: “Bạn có thể khóc, có thể gục xuống một lúc, nhưng nhất định rồi phải đứng dậy. Và bạn không hề một mình".
Huỳnh Tú Uyên sinh ra tại thành phố biển Đà Nẵng, từng nhiều năm du học và sinh sống tại Mỹ, trải qua đủ các công việc làm thêm như: Nhà hàng, giữ trẻ, CNA… trước khi tìm thấy ngọn lửa đam mê của mình ở âm nhạc và viết lách.
Trở về quê hương Việt Nam, tác giả chọn Đà Nẵng để làm việc và đang tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Đà Nẵng, biểu diễn, sáng tác và viết sách như một cách chia sẻ những trải nghiệm rất thật, rất đời, với các bạn trẻ và cộng đồng người Việt xa xứ.
Thanh Hải
























