(TH&CL) Đang buôn bán và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ về thuế theo quy định của nhà nước thì bỗng nhiên hàng trăm tiểu thương tại khu chợ Trung Tự (ngõ 43 phố Đông Tác, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội), nhận được lệnh giải tỏa. Chưa có kế hoạch giải tỏa hay quyết định thu hồi thì sáng 1/3/2014, hàng trăm tiểu thương ở đây bị ngăn không cho vào buôn bán để thực hiện lệnh giải tỏa. Quyết định này đã khiến cho những tiểu thương ở đây hoang mang lo lắng và hàng chục hộ kinh doanh có nguy cơ phá sản.
Hàng trăm tiểu thương kêu cứu
Theo phản ánh của những tiểu thương ở khu chợ Trung Tự thì sáng 1/3/2014, họ rất bất ngờ khi bị lực lượng dân phòng cấm vào họp chợ vì lý do Phường Trung Tự đang cho lực lượng tiến hành giải tỏa khu chợ. Chị Khanh (một tiểu thương trong chợ) cho biết: Sáng nay, cũng như bao hôm khác, chị dậy sớm đi chợ bán hàng, thì bị lực lượng an ninh trật tự phường cản lại không cho vào chợ vì lý do đang thực hiện lệnh giải tỏa. Bất ngờ trước thông tin trên, nên những tiểu thương như chúng tôi đã kịch liệt đấu tranh và phản đối, phải mất hàng giờ đồng hồ chúng tôi mới được vào gian hàng của mình để buôn bán..."
Điều khiến tiểu thương bức xúc nhất chính là khi tổ chức cưỡng chế UBND Phường lại tổ chức vào lúc sáng sớm khi bà con tiểu thương chưa có mặt kịp thời ở chợ. Một lý do nữa là chợ Trung Tự hoạt động gần 20 năm (Từ năm 1998), mọi nghĩa vụ về thuế được bà con tiểu thương thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước nhưng bỗng nhiên chỉ vì một thông báo của UBND Phường Trung Tự ra quyết định giải tỏa đã khiến cho hơn 100 người có nguy cơ thất nghiệp và hàng chục hộ bị phá sản. Hơn 100 hộ đã cùng nhau kí vào lá đơn kêu cứu khẩn cấp gửi cho các cơ quan chức năng.
UBND Phường Trung Tự thành lập lực lượng cưỡng chế ngay trong chợ
Chị Huệ cho biết “nghĩa vụ về thuế chúng tôi đều thực hiện đầy đủ theo quy định, hàng năm chúng tôi đều đóng khoảng 3 triệu đồng/ki ốt cho chính quyền địa phương để được hoạt động đến nay. Đây cũng là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con người. Bây giờ chợ bị giải tỏa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các tiểu thương”.
Đồng ý kiến với chị Huệ, chị Bình cho biết thêm “Ngoài đóng khoảng 3 triệu đồng/ki ốt thì mỗi tháng chúng tôi đều phải nộp thêm 160 nghìn đồng tiền thuế và 100 nghìn đồng/năm cho thuế môn bài.
Mỗi một tiểu thương ở đây đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, cũng như những tiểu thương có mặt buôn bán ở cái khu chợ nhỏ này đã được 16 năm nay và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ. Nhưng nói về hoàn cảnh gia đình chị Đinh Thị Mai Khanh cho biết “gia đình chị về đây buôn bán đến nay đã được 15 năm, cả gia đình trông chờ vào thu nhập từ sạp quần áo của mình. Nếu mà giải tỏa thì không biết cuộc sống gia đình tôi sẽ ra sao nữa”.
Cùng có hoàn cảnh khó khăn giống như chị Khanh, anh Trịnh Đình Tuấn (49 tuổi) đã bán hàng ở chợ hơn 15 năm chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi trông chờ cả ở quầy bán quần áo này. Nếu như bây giờ muốn giải tỏa chợ phải có chính sách hỗ trợ, đền bù và tạo điều kiện cho các tiểu thương có chỗ buôn bán mới nếu không sẽ đẩy nhiều người đến bước đường khốn khó”.
Theo quan sát của phóng viên trong sáng 1/3, chính quyền UBND phường Trung Tự đã cho lực lượng tiến hành tháo dỡ khu vực CLB nhà cao tuổi và người dân cho biết ngày 2/3/2014 sẽ tiếp tục tháo dỡ các khu vực ki ốt khác.
Phóng viên Báo Thương hiệu và công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này
Ngọc Linh





















