Ghi nhận của PV, tại Trường Tiểu học Tân Triều, cơ sở đường Yên Xá, phường Thanh Liệt, không khí ngày khai trường diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm. Sân trường trở nên nhộn nhịp khi học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề cùng thầy cô giáo và phụ huynh có mặt để chào đón năm học mới.

Với học sinh lớp 1, ngày 5/9 mang một ý nghĩa đặc biệt khi các em chính thức bước vào một chặng đường mới. Những ánh mắt tò mò, nụ cười xen lẫn chút bỡ ngỡ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tiên đến trường. Trong khi đó, các anh chị lớp trên cũng háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ hè.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Cung Quốc Trưởng, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều chia sẻ: “Hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành giáo dục cả nước, trường Tiểu học Tân Triều long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 -2027. Năm học này rất đặc biệt khi sáp nhập ba trường Tiểu học Tân Triều, trường Tiểu học Yên Xá và trường Tiểu học Triều Khúc về chung một mái nhà mang tên Tân Triều. Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, ba cơ sở của nhà trường đều được đầu tư rất khang trang và cơ sở vật chất hiện tại để phục vụ cho việc giảng dạy của thầy cô.

Hiện nay, đội ngũ giáo viên của nhà trường có 127 thầy cô giáo. Số lượng học sinh là 2656, chia làm 67 lớp ở cả ba cơ sở. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay nhà trường chào đón 536 bạn học sinh lớp 1. Xin chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân yêu bước vào cái năm học mới tràn đầy niềm vui, năng lượng”.

Không khí ngày khai giảng cũng lan tỏa tại Trường Tiểu học Kiến Hưng, Phân hiệu 1, phường Kiến Hưng. Từ sớm, khuôn viên trường đã trở nên rực rỡ hơn bởi sắc màu của cờ, hoa và đồng phục học sinh. Tiếng trò chuyện, tiếng cười nói của các em hòa cùng không khí trang trọng của lễ khai giảng, tạo nên bức tranh ngày hội đến trường đầy sức sống.

Ngày khai giảng không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu một năm học mới mà còn là dịp để thầy và trò cùng nhìn về chặng đường phía trước với những mục tiêu và kỳ vọng mới. Đối với các em học sinh, đó là một năm học với những bài học mới, những người bạn mới và thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Cách đó không xa, Trường THCS Kiến Hưng, Phân hiệu 1, phường Kiến Hưng cũng đón học sinh trở lại trường trong bầu không khí phấn khởi. Nếu ở bậc tiểu học, ngày khai giảng thường gắn với sự hồn nhiên và háo hức của những cô cậu học trò nhỏ, thì tại bậc THCS, ngày hội đến trường mang thêm sắc thái trưởng thành.

Đặc biệt, với những học sinh bước vào lớp 6, đây là cột mốc quan trọng khi các em bắt đầu một môi trường học tập mới với nhiều môn học, kiến thức và trải nghiệm khác biệt. Sự đồng hành của thầy cô, gia đình và bạn bè sẽ là hành trang để các em tự tin bước vào năm học mới.

Tại Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Thăng Long, khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, không khí khai giảng cũng diễn ra đầy náo nức. Trong ngày đặc biệt này, sân trường trở thành nơi hội tụ của những cảm xúc quen thuộc: niềm vui gặp lại bạn bè, sự háo hức trước những điều mới mẻ và cả những kỳ vọng dành cho một năm học phía trước. 
Một năm học mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với một hành trình mới được mở ra. Với các thầy cô giáo, đó là hành trình tiếp tục truyền cảm hứng, đồng hành và dìu dắt học sinh. Với các em, đó là hành trình khám phá tri thức, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành từng ngày.

Không khí ngày khai giảng cũng lan tỏa tới những học sinh nhỏ tuổi tại Trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ, đường Yên Xá, phường Thanh Liệt. Những gương mặt trẻ thơ, những bộ trang phục nhiều màu sắc và sự háo hức của các em tạo nên một sắc thái riêng cho ngày hội đến trường.

Ở lứa tuổi mầm non, ngày khai giảng không đơn thuần là một nghi lễ mở đầu năm học. Đó còn là ngày các em làm quen với trường lớp, với cô giáo và những người bạn mới. Với nhiều gia đình, khoảnh khắc đưa con tới trường trong ngày 5/9 cũng mang theo niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến con bắt đầu một hành trình trưởng thành mới.

Từ tiểu học, THCS đến mầm non, mỗi ngôi trường một không gian, mỗi lứa tuổi một cảm xúc, nhưng tất cả cùng gặp nhau ở niềm vui của ngày khai trường.
Sáng 5/9/2026, tiếng trống khai giảng một lần nữa vang lên, mở đầu cho một năm học mới với những bài học mới, những ước mơ mới và những kỳ vọng mới. Phía sau cánh cổng trường là một hành trình đang chờ được khám phá – nơi mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học tập mà còn là một ngày các em được lớn lên, được trải nghiệm và từng bước chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Lễ khai giảng năm nay hết sức đặc biệt khi học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai); mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thu Trang






















