
Tham dự đêm hội có đồng chí Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh; Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Nguyễn Thái Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, các chiến sĩ, đông đảo Nhân dân và thế hệ măng non trên địa bàn xã Sơn Hồng.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi của đêm hội, các em thiếu niên, nhi đồng đã được nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Tiếp đó, các em được hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc với các tiết mục văn nghệ sôi động, tham gia đố vui có thưởng, xem múa lân, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và cùng nhau phá cỗ trông trăng.

Đặc biệt, nhằm động viên, tiếp sức cho các em vững bước tới trường, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã trao tặng 73 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, các em là con nuôi đồn biên phòng thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cũng trao tặng 20 suất quà; UBND xã Sơn Hồng trao tặng 27 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực để tuổi trẻ vùng biên nỗ lực vượt khó, vươn lên học tốt. Chương trình một lần nữa khẳng định sự đồng hành, chăm lo sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đối với thế hệ tương lai nơi biên cương Tổ quốc.

“Đêm hội trăng rằm” khép lại trong niềm hân hoan của con trẻ, không chỉ mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình mà còn góp phần giáo dục cho thiếu nhi về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết quân dân, chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc nơi phên dậu của đất nước.
Khánh Trình























