THCL Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng... và người dân ở khu vực cảng Vũng Áng  nhiều tháng nay khốn khổ, liên tục kêu cứu vì sự ô nhiễm bụi than nghiêm trọng từ bãi than khổng lồ của Tập đoàn Hoành Sơn ở ngay sát bến cảng Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Bãi than khổng lồ, với những núi than cao khoảng 20m không hề có che chắn, biện pháp an toàn vệ sinh môi trường.

Khốn khổ vì bụi than

Qua tìm hiểu của PV, ngay khu hậu cảng Vũng Áng là bãi than khổng lồ của Tập đoàn Hoành Sơn có diện tích 30.000 m2, khối lượng hơn 300 nghìn tấn với những núi than cao khoảng 20m không che chắn, thường xuyên trộn than, xe chở than ra vào liên tục khiến cả khu cảng Vũng Áng và các vùng lân cận khốn khổ vì sự ô nhiễm nghiêm trọng từ bụi than.

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, Tập đoàn Hoành Sơn thuê lại diện tích của công ty Hướng Thiện ở khu vực hậu cảng Vũng Áng, ngay phía trước mặt Tổng kho Khí hóa lỏng (LPG) Bắc Trung bộ và Tổng kho Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng để làm bãi tập kết than cung cấp cho Nhiệt điện Vũng Áng và xuất khẩu sang Lào.


Xe chở than của tập đoàn Hoành Sơn bụi bám đen kịt, không đảm bào an toàn vệ sinh nối đuôi nhau chạy khiến bụi than mù trời.

Chỉ sau ít tháng hoạt động bãi than đã khiến cả khu vực rộng lớn ở cảng Vũng Áng, các cơ quan, đơn vị và người dân sống xung quanh phải hứng chịu sự ô nhiễm trầm trọng từ bụi than gây ra. Đặc biệt là các đơn vị, nhà hàng, nhà dân... nằm gần bãi than, các tuyến đường mà xe Hoành Sơn vận chuyển than đi qua thì bụi than mù trời, bám thành lớp đen nghịt khắp mọi nơi: Từ phòng làm việc, nhà cửa, bàn ghế, đồ dùng, áo quần, cây cối, hàng hóa... thậm chí cả con người. Sự ô nhiễm bụi than ảnh hưởng rất lớn đến an toàn cháy nổ, sản xuất kinh doanh, sức khỏe của người lao động và nhân dân nơi đây.

Hàng trăm công nhân của Tổng kho LPG Bắc Trung bộ và Tổng kho Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đang ngày đêm lao động phải hứng chịu bụi than. Một công nhân của Tổng kho LPG Bắc Trung bộ cho hay, từ khi xuất hiện bãi than của Tập đoàn Hoành Sơn đến nay công việc bị đảo lộn, ngoài công việc thường nhật, mỗi ngày những công nhân nơi đây phải mất 3 lần dùng nước, khăn vải để lau chùi phòng, bàn ghế, tủ, sổ sách, cốc chén... dù đã đóng kín cửa phòng nhưng bụi than vẫn phủ một màu đen kịt.

Chị Lê Thị Xuân (trú Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi) có nhà hàng ở cảng Vũng Áng cho biết, ngày nào nhà hàng của chị cũng như nhiều nhà hàng ở khu vực này đều phải lau chùi liên tục, thường xuyên quét dọn, phun nước con đường trước nhà hàng nhưng cũng chẳng ăn thua vì lượng bụi than quá lớn.

Cũng theo chị Xuân, các con đường ở thôn Hải Phong, nhất là nơi xe Hoành Sơn chạy qua, mưa thì lầy lội, nắng bụi mù trời. Thậm chí con em trong thôn đi học mặc đồng phục áo trắng khi về biến thành màu đen do bụi than.

Theo ghi nhận của PV, bãi than đã không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường vì những chiếc xe ngày đêm chở than bám đầy bụi than, không che chắn, phủ bạt hoặc chỉ làm cho có khiến bụi than gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Kêu cứu trong vô vọng

Không chịu nổi bụi than, các doanh nghiệp, nhà hàng... và người dân ở khu vực cảng Vũng Áng đã nhiều lần kiến nghị, kêu cứu với cơ quan chức năng nhưng không hề có sự lay chuyển.Tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Tổng kho LPG Bắc Trung bộ và Tổng kho Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã gửi đơn kiến nghị đến Ban quả lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, sở Tài nguyên môi trường, người dân đã phản ảnh, kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng nhiều tháng nay họ vẫn phải chịu cảnh sống, làm việc với bụi than.


Những cung đường xe Hoành Sơn chạy qua, nắng thì bụi mù trời, mưa thì lầy lội, nhầy nhụa bùn than.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho hay, nhận được đơn kiến nghị, Ban đã tiến hành kiểm tra, lập nhiều biên bản và có nhiều văn bản gửi Tập đoàn Hoành Sơn yêu cầu khắc phục để đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng đến này phía Tập đoàn Hoành Sơn vẫn chưa có sự khắc phục.

Còn ông Chu Văn Quang, Phó chủ tịch xã Kỳ Lợi cho biết, người dân địa phương hết sức bức xúc, bất kỳ cuộc họp nào ở xã vấn đề được nói đầu tiên, người dân nhắc nhiều, nói nhiều là sự ôi nhiễm bụi than từ bãi than của Tập đoàn Hoành Sơn. Ngoài chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bụi than, người dân còn bức xúc hơn khi đền Eo Bạch (đền thờ Công chúa Bích Châu) là Khu di tích Văn hóa cấp tỉnh, nơi hương khói, tâm linh của nhân dân cả vùng, nằm cách bãi than không xa đang chịu ô nhiễm rất nặng của bụi than. Tất cả mọi thứ ở đền, cờ, cây cối... cả Khu di tích bị bụi than bám đen kịt.

Cũng theo ông Quang, chính quyền xã Kỳ Lợi đã họp dân, cùng Ban quản lý Khu kinh tế đã kiểm tra, họp với đại diện Tập đoàn Hoành Sơn, công ty Hướng Thiện lập biên bản, kiến nghị rất nhiều lần và đã nhận nhiều lời hứa của doanh nghiệp này nhưng đến nay họ vẫn không hề khắc phục, tình trạng ô nhiễm thì ngày càng nặng nề hơn.

“Dân thì bức xúc, nhiều lần tổ chức để chặn xe chở than nhưng chính quyền biết đã vận động, tuyên truyền và hứa với dân nên việc chặn xảy ra chưa đáng kể. Nếu tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục kéo dài thì dân mất lòng tin với chính quyền địa phương” ông Quang nói.

Khánh Trình - Ngân Nga (Thương hiệu và Công luận)