THCL Hơn một tuần nay thời tiết nóng nắng bắt đầu quay trở lại, cũng là lúc suốt nhiều ngày qua người dân khu Phấn Dũng 1, phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh Hải Phòng lập lán để ngăn chặn xe chở nguyên vật liệu ra vào công ty TNHH thương mại Đức Việt Anh (Công ty Đức Việt Anh). Sở dĩ có tình trạng người dân ngăn chặn như vậy là do công ty này hằng đêm âm thầm phát tán khói bụi ra môi trường xung quanh khiến đời sống của bà con nơi đây điêu đứng, khổ sở suốt đêm không ngủ được vì không khí lúc nào cũng nặng nề bủa vây. Cực chẳng đã, từ ngày 15/8 đến nay bà con buộc phải dựng lán tạm, cắt cử người canh gác suốt 24/24 giờ, thậm chí có hẳn kẻng để báo động khi có “tình huống xấu” xảy ra.

Người dân lập chốt ngăn xe chở nguyên vật liệu vào cty Đức Việt Anh

Anh Phạm Văn Hùng 29 tuổi nhà ở KDC Phấn Dũng 1 cho biết: “Không phải bây giờ người dân mới dựng lán để “canh gác”, đây là lần thứ 2 trong năm chúng tôi dựng lán tạm để ngăn không cho xe vào khu vực sản xuất của công ty này. Trước đây công ty Đức Việt Anh thuê đất sản xuất của nông trường Thành Tô, ban đầu đây chỉ là nơi sản xuất đồ tiền vàng mã để xuất khẩu, chuyên tiếp nhận các học viên phục hồi chức năng sau cai nghiện vào làm. Tuy nhiên việc sản xuất đồ vàng mã chỉ được 1 – 2 tháng thì dừng sản xuất, sau đó chuyển sang đốt than để làm than hoạt tính lọc nước, quá trình sản xuất sử dụng lò đốt làm khói bụi có mùi khét, hắc tỏa khói ngột ngạt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực chung quanh.

Tuy nhiên việc đốt than hoạt tính để làm than lọc nước vẫn không thuyết phục, bởi nhiều người nghi ngờ cho rằng đây chỉ bình phong cho việc sản xuất chui. Một người dân bức xúc cho biết: “Đây chỉ là vỏ bọc của Công ty Đức Việt Anh mà thôi, công ty này còn bắt tay với công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng để chế biến sản xuất quặng trái phép từ đầu năm 2015 đến nay”.

Suốt hơn 7 năm qua từ năm 2008 đến nay, từ hồi công ty XNK Đà Nẵng sản xuất quặng thô bằng cách đốt củi cho nung chảy cho đến nay công ty này bị đóng cửa, giờ lại đến Đức Việt Anh được công ty XNK Đà Nẵng chuyển giao công nghệ…đốt củi để nung chảy quặng, nhân dân chúng tôi thường xuyên hít phải khói do họ thải ra, khiến cuộc sống bị đảo lộn, làm đơn lên các cấp chính quyền rất nhiều lần nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy không thấy động tĩnh gì, phải chăng công ty này đang phớt lờ những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vì lợi ích trước mắt mà coi thường mạng sống của nhân dân. Cụ Ngô Văn Tập 72 tuổi nhà ở KDC Phần Dũng 1, phường Anh Dũng bức xúc.

Ông Đỗ Đức Thời  - Chủ tịch UBND phường Anh Dũng (Q.Dương Kinh) xác nhận với PV: nhiều ngày qua người dân tụ tập, dựng lán tạm để ngăn xe chở nguyên vật liệu vào công ty Đức Việt Anh, ông Thời cho biết: các xe của các công ty khác vẫn được ra vào bình thường, người dân chỉ chặn các xe ra vào công ty Đức Việt Anh. Đồng thời ông Đỗ Đức Thời cũng cho biết: tình trạng xảy ra ô nhiễm môi trường tại cty Đức Việt Anh đã diễn ra từ lâu, khiến bà con bức xúc. Tuy nhiên, ông Thời cho biết không thể xác định được cty Đức Việt Anh sản xuất quặng thô vì công ty này luôn kín cổng cao tường, luôn từ chối tất cả các đoàn kiểm tra của địa phương.

Khi được hỏi về giấy sử dụng đất và các quy định của pháp luật về môi trường, ông Thời cho biết: công ty Đức Việt Anh không có hợp đồng thuê đất với địa phương, chỉ là hợp đồng thuê lại của công ty CP nông nghiệp kỹ thuật cao, còn về kỹ thuật về bảo vệ môi trường cũng không có và các loại giấy phép do Sở KH&CN cấp cũng không có, hiện công ty này tạm thời bị đình chỉ và quận đang thành lập đoàn kiểm tra… Ông Đỗ Đức Thời kiến nghị: “Việc sản xuất của Cty Đức Việt Anh không phù hợp với khu gần dân cư, địa phương mong muốn quận và thành phố có kết luận cuối cùng về việc có cho công ty này sản xuất nữa hay không, nếu có thì mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp di chuyển Cty sang khu sản xuất tập trung phù hợp hơn để trả lại môi trường trong sạch cho KDC”.

Thế nhưng, mong muốn của ông chủ tịch Phường chưa chắc lại là mong muốn của lãnh đạo cấp trên, bởi theo tìm hiểu việc ô nhiễm môi trường tại khu vực này, đã hơn 7 năm nay…vẫn chờ để kết luận.

Để tìm hiểu sự việc gây ô nhiễm môi trường của Cty Đức Việt Anh, cuối buổi sáng 17/8/2015 phóng viên cố gắng liên hệ với lãnh đạo Q. Dương Kinh để đặt lịch làm việc, nhưng ông Lê Lương – chủ tịch UBND Quận Dương Kinh cho biết đang đi công tác tại Hà Nội và bảo giao hết cho đồng chí Phó chủ tịch UBND quận Đồng Duy Vinh phụ trách tài nguyên môi trường, tuy nhiên sau nhiều lần cố gắng liên lạc bằng điện thoại với ông Vinh cũng chỉ là tiếng tút dài không bắt máy, mong muốn của PV có được thông tin từ phó chủ tịch quận phụ trách tài nguyên môi trường cũng không được đáp ứng.

Chưa dừng lại ở đó, đến đầu giờ chiều cùng ngày, PV đã trực tiếp đến UBND  quận Dương Kinh để tìm hiểu, thì thật bất ngờ, đồng chí chủ tịch UBND quận Dương Kinh vẫn đang ở nhiệm sở, Phó chủ tịch phụ trách cũng đang ở nhiệm sở. Thế nhưng PV không được 2 vị này tiếp mà được yêu cầu xuống văn phòng ngồi chờ và thật bất ngờ hơn nữa, mặc dù không phải là người đi khiếu kiện hay đến để giải quyết các thủ tục hành chính thì PV được người phụ trách “tiếp dân” ra tiếp…và chẳng biết “mô tê” gì để trả lời.

Chờ mãi thì cũng có người có thẩm quyền ra tiếp, đó là ông Bùi Quốc Thắng – Chánh văn phòng UBND quận Dương Kinh - người phụ trách phát ngôn của quận, tuy nhiên ông Thắng cũng trả lời chung chung là quận và thành phố còn phải họp, còn phải đi kiểm tra, khi nào có kết luận thì sẽ thông tin với PV sau…Và có lẽ quả bóng trách nhiệm sẽ bị đẩy đi đẩy lại và cũng có lẽ người dân KDC Phấn Dũng 1 lại một lần nữa phải chờ kết luận như chờ …7 năm qua!

Quốc Biên – Minh Thọ (Thương hiệu & Công luận)