THCL Tòa soạn nhận được đơn thư của ông Trịnh Anh Đạt (SN 1946), phản ảnh về việc Khách sạn Hoa Thành Đạt (số 15 Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn, Đồ Sơn), của gia đình ông bị lún, nứt, hỏng hóc nhiều hạng mục, do việc xây dựng Khu điều dưỡng cán bộ Hà Nội liền kề.

Vết nứt gây thấm nước
Ông Đạt đã gửi đơn thư tới UBND phường Vạn Sơn, UBND quận Đồ Sơn, Thành ủy Hà Nội, đề nghị bồi thường những hư hỏng do quá trình xây dựng khu cao tầng trực tiếp gây ra, nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Làm việc với UBND phường Vạn Sơn, chúng tôi được biết, ông Trịnh Anh Đạt và bà Khâu Lệ Hoa là đồng chủ sở hữu Khách sạn Hoa Thành Đạt. UBND phường Vạn Sơn cũng đã nhận được đơn thư của ông trịnh Anh Đạt và tiến hành tổ chức họp giải quyết đơn thư của ông Đạt.
Công trình cao tầng liền kề mà ông Đạt phản ánh trong đơn thư là Dự án Xây dựng cải tạo Khu điều dưỡng cán bộ Hà Nội tại 11A Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng), do Văn phòng Thành ủy Hà Nội làm chủ đầu tư. Với diện tích 6.911,38 m2, gồm 215 giường, dự tính tổng chi phí đầu tư gần 300 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào vận hành, khai thác tháng 12/2015. Trong quá trình xây dựng, công trình này đã gây ra một số thiệt hại cho các hộ dân liền kề, trong đó có hộ ông Trịnh Anh Đạt.
Nhiều phòng không sử dụng được vì bị rò nước
Tuy nhiên, theo như ông Đạt phản ánh thì do điều kiện phải ở Mỹ để chữa bệnh, chỉ mùa hè khi lượng khách về Đồ Sơn đông thì ông mới về để quản lý việc kinh doanh. Cũng như các năm trước, năm nay, tháng 4, ông Đạt mới về và phát hiện ra Khách sạn Hoa Thành Đạt bị nún nứt và hỏng nhiều hạng mục. Ngay sau đó, ông Đạt đã làm đơn gửi lên phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Đến ngày 26/04/2015, khi bà con đi bộ buổi sáng qua ngõ 15 (cạnh Khách sạn Hoa Thành Đạt) thì thấy những mảng thạch cao cứ tự nhiên rơi xuống. Hoảng loạn, bà con đã gọi điện cho cán bộ phường; ông Đạt đã phải thuê thợ tháo dỡ toàn bộ thạch cao xuống vì sợ rơi vào đầu người qua lại.
Đại diện Thành ủy Hà Nội, anh Cường (người được bà Phạm Thi Hoan, Giám đốc Khu điều dưỡng Hà Nội tại Đồ Sơn giới thiệu là người phát ngôn về vụ việc trên) cho biết: “Chúng tôi đã mua bảo hiểm công trình rồi. Tất cả các vụ việc xảy ra, chúng tôi đã báo lên Công ty Bảo hiểm BIDV - nơi bán bảo hiểm cho chúng tôi. Đến thời điểm hiện tại, các nhà dân lún nứt, chúng tôi cũng đã đền bù xong. Đơn thư của ông Đạt gửi thì chúng tôi đã đề nghị bên bảo hiểm kiểm tra và cũng đã trả lời…”.
Theo như ông Đạt thì: “Trước khi Khu điều dưỡng tiến hành khởi công, không hề có thao tác đi khảo sát các hộ liền kề như chụp ảnh hiện trạng… chứng tỏ họ làm việc không có trách nhiệm. Khách sạn Hoa Thành Đạt của tôi đã xây dựng gần 20 năm, có giấy phép xây dựng, là công trình xây dựng kiên cố, bảo đảm an toàn sử dụng ổn định, lâu dài, không xảy ra bất cứ hỏng hóc, sự cố nào. Chỉ khi xây dựng Khu nghỉ dưỡng, mới xảy ra tình trạng này. Tôi rất mong các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc một cách công minh làm sáng tỏ vụ việc trên”.
Đề nghị UBND quận Đồ Sơn, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Công ty Bảo hiểm BIDV Hà Nội cùng các cơ quan chức năng, chuyên ngành sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm kiến nghị của ông Đạt, tránh để tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài.
Quỳnh Nga ( Thương hiệu & Công luận)



















