Hơn một năm qua, mỗi ngày, tuyến đường Ngô Gia Tự và một phần tuyến đường 353 (Hải Phòng) phải oằn mình chống chọi hàng trăm lượt xe trọng tải lớn rầm rập chở vật liệu xây dựng qua lại từ sáng đến tối.
Bà Nguyễn Thị Vui, ở đường Ngô Gia Tự cho biết: Hàng ngày các chuyến xe chạy liên tục chở cát, đá có gắn tên Công ty Hoàng Trường qua lại tuyến đường này. Xe chở đầy nhưng chỉ che phủ theo kiểu chống đối nên vật liệu rơi vãi đầy đường.
Theo quan sát của PV, hàng ngày, những đoàn xe của Công ty Hoàng Trường là dòng xe Dongfeng, Trung Quốc tải trọng trên 20 tấn. Tuy nhiên, phần lớn số xe này đã được cơi nới thêm thùng bệ chở vật liệu phục vụ thi công đường 5B
Hành trình của đoàn xe “siêu trọng” này đi qua địa bàn hai quận Dương Kinh và Hải An. Dọc tuyến 353 là đoạn đường thuộc quyền kiểm soát của Đội CSGT số 2. Thậm chí, đoạn từ ngã tư Lê Hồng Phong đi Tràng Cát đã có biển cấm xe tải dưới 3,5 tấn nhưng đoàn xe này vẫn vô tư chạy mà không có bất kỳ phản ứng nào từ phía cơ quan chức năng.
Một cán bộ Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng cho biết: Đơn vị vẫn thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến. Qua đó đơn vị phát hiện xử lý 1 số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng các đơn vị DN vận tải vẫn ngang nhiên vi phạm và dùng mọi thủ đoạn tinh vi để “qua mặt” …
Vì sao đoàn xe này vẫn vô tư hoạt động mà không hề có sự xử lý nào của cơ quan chức năng?
Quốc Biên