Những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chiếc bẫy chết người. Những cột điện mọc giữa đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực trạng đáng buồn ấy đang diễn ra ở nhiều tuyến phố giữa Thủ đô.

Cản trở giao thông

Đoạn phố Tân Mai( quận Hoàng Mai, Hà Nội) được mở rộng đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2013. Thế nhưng, nhiều dãy cột điện chằng chịt dây vẫn án ngữ giữa đường, gây cẩn trở giao thông suốt thời gian qua. Người ta đặt cho con phố này cái tên “ Phố Cột điện” bởi hàng chục chiếc cột điện nằm lộn xộn,đường dây đánh võng như mạng nhện kéo dài từ đường Trương Định đến hồ Đền Lừ. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống cột và đường dây điện hạ thế( dài gần 400m) đã bị đẩy ra giữa tuyến đường, gây cản trở giao thông.

Nhiều tháng trôi qua kể từ khi tuyến đường đi vào sử dụng, những hạng mục cần di chuyển như: công trình điện ngầm, nổi, cột điện… nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên tuyến đường này vẫn chưa được thực hiện. Trên con đường này có đến cả trăm cột điện mọc chi chít. Mỗi chiếc cột “gánh” đủ thứ đường dây, ngang dọc chằng chịt như những tổ chim khổng lồ.

Anh Trần Văn Thành( Phố Tân Mai, Hoàng Mai) cho biết: “ phố này không cắm biển hạn chế tốc độ nhưng chẳng ai dám chạy nhanh. Chưa có tai nạn chết người, nhưng bị thương thì đếm không hết”. Trước đây, những cột điện này nằm hai bên lề đường nhưng vì đường mới mở rộng nên thành ra cái thì nằm giữa đường, cái nằm bên này, cái bên kia. Sau nhiều vụ tai nạn và nhiều lần người dân kêu cứu, thay vì nhanh chóng di dời cột điện thì chính quyền lắp đặt đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm ở mỗi cột điện đầu đường, đầu ngõ. Tuy nhiên, hậu quả chẳng đáng là bao. Đến nay, việc giải phóng những “ cột điện tử thần” này ra khỏi lòng phố vẫn chưa được thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Lan, trú tại phố Tân Mai( phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) cho biết: Hệ thống cột điện làm cho con phố trở lên nhếch nhác, gây cản trở người dân đi lại. Người nào không quen, đi vào ban đêm, sẽ rất nguy hiểm, đã có nhiều vụ tai nạn cũng vì cột điện mọc giữa đường. Vào giờ cao điểm, người tham gia giao thông phải hết sức chú ý để tránh những cột điện nằm vô tổ chức trên tuyến đường này.

Nỗi lo ngay ngáy

Hà Nội, trên các tuyến phố như đường Láng, Trường Chinh, Đê La Thành, Đội Cấn, đường Bưởi, Núi Trúc, Kim Mã, Giải phóng…, dây cáp còn được mắc trên cả cành cây hoặc cuộn thành những “ tổ chim” lơ lửng trên không. Chỉ cần một đường cáp bị bén lửa hoặc bị chập điện là có thể kéo theo toàn bộ hệ thống dây chằng chịt chung quanh cháy theo.

Các vụ cháy nổ đường dây điện không phải là chuyện hiếm gặp. Đoạn đường Đê La Thành( quận Đống Đa), luôn bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm, cũng là con đường khiến nhiều người đi đường lo ngay ngáy bởi đường dây điện chạy ngay trên đầu. Dọc tuyến đường này có đủ các loại đường dây từ điện lưới, viễn thông đến cáp truyền hình… chi chít, nhưng chỉ cao hơn đầu người tham gia giao thông khoảng nửa mét. Có những đoạn đường , người dân phải lấy sào chống tạm bợ để dây không quàng vào người đi đường. Thậm chí, dây diện bám kín mít khiến người ta không còn nhìn thấy cái cột bên trong. Nguy hiểm là, ngay phía dưới, bên cạnh những đường điện ấy có hàng chục xưởng cơ khí với đủ các loại máy hàn, máy cắt sắt thép… sáng lóa.

Anh Trần Văn Chung( ngõ 360, Đê La Thành) cho biết: “ chập cháy là chuyện thường xuyên. Có những lúc dây điện đứt treo lủng lẳng giữa đường, chẳng biết là dây điện lưới hay dây mạng nhưng người qua đường cứ lo mà lánh cho chắc. Những ngày mưa chẳng ai dại mà đến gần cột điện. không nói gì cho xa, bốt điện ngay gần nhà tôi có hôm bị nổ, khiến cả khu mất điện nửa ngày trời mới khắc phục xong”.

Hàng chục năm qua, nhiều người gọi thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội là “ Thôn Điện giật”. Sở dĩ có cái tên đó là bởi đường dây điện 35kV thấp lè tè, đi qua hàng chục nóc nhà ở nơi đây đã hơn 40 năm nay. Dù nhiều lần người dân nơi đây kêu cứu lên các cấp chính quyền nhưng thực trạng ấy vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng bị điện giật xảy ra nhiều đến nỗi người ta không thể thống kê con số người bị điện giật trong thôn mỗi năm. Có người vừa trèo lên ngôi nhà cấp 4 để lợp lại mái ngói thì bị điện giật. Có người đứng trên tầng hai phơi quần áo cũng bị điện giật. Thậm chí vào những hôm trời mưa, nếu đi chân đất đứng dưới sân nhà sẽ có cảm giác chân tê tê như có luồng điện chạy qua…

Thỉnh thoảng truyền thông lại lên tiếng cảnh báo về các hiểm họa do đường điện công cộng ở Thủ Đô. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Dây điện “ đánh võng” vẫn là mối đe dọa tính mạng người dân.

Theo Thời Nay