THCL Tháng 4 về. Gió tinh nghịch trêu đùa trên những tán lá xanh nõn nà. Nắng đầu mùa khẽ lọt qua kẽ lá, chiếu xuống hè phố những đốm nắng xôn xao… Và, như một lời hẹn hò thầm lặng, những đóa hoa loa kèn lại dập dìu, khoe sắc trên từng con phố...

Hoa loa kèn có vẻ đẹp dung dị với sắc trắng tinh khôi, nhụy vàng, thân thẳng cùng những chiếc lá nhọn xanh sẫm. Loài hoa này được người Pháp đưa vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX và được những người yêu hoa gìn giữ, trân trọng. Hoa loa kèn được mệnh danh là loài hoa của tháng 4 bởi hoa chỉ nở mỗi năm 1 lần. Vào dịp này, bạn sẽ thấy những xe bán hoa đầy ắp sắc trắng của hoa loa kèn len lỏi đến từng ngõ nhỏ của Hà Nội.

Những người yêu hoa đất Hà thành luôn nâng niu chọn một vài bó hoa loa kèn đầu mùa vẫn còn phủ ngoài lớp áo xanh nhạt dâng lên ban thờ tổ tiên. Với màu trắng an lành, loài hoa luôn mang đến cho không gian xung quanh cảm giác mát dịu, thư thái trong tâm hồn. Chính vì vậy, người chơi hoa thường cắm vài lọ trưng bày nơi phòng khách, phòng làm việc. Nhưng nếu bạn sành chơi hoa loa kèn, khi cánh hoa xòe nở, bạn hãy cắt bỏ phần nhụy vàng của hoa để giúp hoa được tươi lâu và cánh hoa luôn có màu trắng tinh khiết.

Với mỗi người dân đất Việt, tháng 4 luôn để lại ký ức hào hùng trong trái tim mỗi người bởi có ngày 30-4, ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Dường như, những người sinh vào tháng 4 luôn có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và họ thường không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.

Hoa loa kèn có vẻ đẹp thanh tao và mùi hương dịu dàng quyến rũ tựa như người con gái đất Hà thành. Cũng vào tháng 4, có người con gái Hà thành e ấp bước chân về nhà chồng, để rồi mỗi độ mùa hoa loa kèn về trên phố, cô lại bồi hồi xao xuyến như cái thuở ban đầu xa xôi ấy… Tháng tư, tháng của thật nhiều kỷ niệm với mỗi người, bạn cũng như tôi, hãy trân trọng lưu giữ những giây phút ta đã từng đi qua để thêm yêu những ngày ta đang sống.

Có rất nhiều câu chuyện về loài hoa loa kèn, nhưng dường như tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp tinh khôi, dung dị của loài hoa mang tới sự an lành, xua đi ưu phiền cho vạn vật. Nhà thơ Lương Đình Khoa đã viết: “Này em có nhớ tháng Tư/ Gió giao mùa hát tình ca phố/ Hoa loa kèn chen nhau xòe nở/ Vạt nắng trong hong vỡ những ưu phiền”.

Theo PLXH