Làng hoa Phù Vân (Kim Bảng – Hà Nam), chưa đến tết mà một lượng lớn cánh đồng hoa đã nở rộ. Trái ngược với niềm vui của những du khách tới đây ngắm hoa là những nỗi buồn của người trồng hoa…

Phù Vân, là làng hoa lớn nhất Hà Nam, có diện tích hơn 78,61ha. Nơi đây cung cấp nguồn hoa cho những tỉnh  lân cận như:  Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình...  với nhiều loại hoa các loại như cúc vàng ,cúc trắng ,hoa hồng … Hoa đem lai nhiều thu nhập cho các gia đình nơi đây.  Nhưng do thời tiết năm nay thất thường nên hoa nở trước tết người dân nơi đây chỉ biết “bán đổ bán tháo”  những bông hoa đã nở với giá bèo bọt.

Qua những thông tin được bà con nơi đây chia sẻ chúng tôi tìm đến xóm 5 xã Phù Vân nơi có đến gần 100% hộ dân trong xóm  trồng hoa, cây cảnh. Tại nơi đây người đân tận dụng tối đa những mảnh đất  trống để trồng hoa, đi đến đâu cũng thấy hoa nở rực rỡ đầy đủ  màu sắc .

Cũng như mấy năm trước đây gia đình ông Nguyễn Bá Tăng ở xóm 5, Phù Vân trồng nhiều loại hoa chủ lực như cúc vàng ,đỗ quyên. Ông Tăng cho biết  hoa năm nay nở nhanh hơn mọi năm ,do thời tiết thất thường nên việc bán hoa gặp nhiều khó khăn . So với ngày này mọi năm bây giờ hoa mới cho nụ thế mà năm nay hoa nở  đã sắp tàn.

Tại ruộng  hoa của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở xóm 5 , xã Phù Vân chị Tuyết và gia đình đang cần mẫn chăm sóc hai sào cúc pha lê và cúc trắng với hy vọng bán được hàng với giá hợp lí để thu hồi vốn.

Chị Tuyết cho biết gia đình đầu tư trồng hơn 3,5 vạn gốc cúc với giá bán như vụ hoa năm ngoái khoảng 2000 đồng /gốc, nhưng năm nay giá xuất tại ruộng chỉ 500 đồng /gốc. Chị Tuyết cho biết thêm hoa năm nay có mẫu mã không đẹp  đây lại là vụ để thu lời chính nhưng bị sâu bệnh nhiều nên càng ít người mua.

Do thời tiết không thuận lợi, loại nhện trắng và sâu bệnh nhiều nên đã ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng hoa.

Bao nhiêu dự  định cho năm mới, mua cặp sách, những  bộ quần áo mới cho con  để đón tết , đều trông chờ vào vụ hoa này nhưng xem ra không mấy khả quan. Hy vọng những  luống hoa còn lại sẽ nở đúng tiến độ để người dân nơi đây đón năm mới được sung túc và đầy đủ hơn.

Nguyễn Quỳnh