Đầu tư gần chục triệu đồng mua hệ thống lọc sạch, chịu giá nước cao hơn so với qui định. Nhưng hàng nghìn hộ dân sống tại tòa nhà 15T1 (số 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) đang phải đối mặt với nguồn nước sinh hoạt cực bẩn, thậm chí có lúc nước sạch đen đặc như nước cống.

“Nước sạch” các hộ dân tòa nhà 15T1 Tam Trinh – Hoàng Mai đang sử dụng
Nước sạch chuyển màu đen như nước cống
Theo những hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà 15T1 (số 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) từ khi họ đến ở tại tòa nhà này đã nhiều lần nước sinh hoạt “bỗng dưng” vẩn đục, đen đặc như nước cống mà không biết nguyên nhân tại sao.
Bác Vũ Thị Diễm, phòng 306 nhà 15T1 cho biết: tòa nhà mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm nay nhưng đã vài lần xảy ra tình trạng nước bẩn như vậy. Các hộ dân ở đây đều phải sử dụng hai hệ thống lọc nước hiện đại. Cẩn thận hơn, một số gia đình còn đun sôi trước khi sử dụng, nhưng vẫn có rất nhiều váng đọng lại.
Còn bác Trần Thị Đào, phòng 308 cẩn thận hơn. Cứ mỗi khi thấy nước vẩn đục, bác không dám sử dụng mà xả hết cho tới khi nào trong hơn. Bác Đào cho biết rất lo lắng cho sức khỏe của mình và gia đình khi sử dụng loại nước này, vì ngay cả khi nước trong, bác cũng không thể biết được có “chất gì” có hại trong đó hay không.
Trước thực trạng nước bẩn tái diễn thường xuyên như vậy, Ban đại diện lâm thời của tòa nhà cùng các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Ban quản lý tòa nhà cũng như Công ty CP xây dựng số 3 (Vinaconex 3) là chủ đầu tư tòa nhà để có hướng khắc phục và giải quyết triệt để tình trạng trên. Tuy nhiên sau nhiều tháng chờ đợi không có phản hồi và người dân tiếp tục phải sống chung với loại “nước sạch” này.
Ngày 12/7 vừa qua, các hộ dân lại được phen “hoảng loạn” khi phát hiện ra vòi nước sinh hoạt nhà mình xả ra thứ nước đen ngòm như nước cống. Quá bức xúc vì tình trạng trên, cũng như thái độ “làm ngơ” của các cơ quan liên quan, các hộ dân đã trực tiếp yêu cầu Xí nghiệp kinh doanh nước sạch quận Hoàng Mai đến phối hợp cùng Ban quản lý tòa nhà xử lý dứt điểm, để người dân yên tâm sử dụng nước sinh hoạt.
Theo ghi nhận của PV, tại mỗi điểm đặt đồng hồ nước, có tới hàng chục thiết bị lọc nước của các hộ gia đình bỏ tiền ra mua và thuê lắp đặt thêm. Ước tính mỗi gia đình phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để làm sạch thứ “nước sạch” mà họ được dùng từ đơn vị cấp nước.
Người dân… kêu trời?
Không những phải sử dụng nước bẩn, ô nhiễm, các hộ dân ở đây còn phải chịu mức giá nước cao “ngất ngưởng” là 8.900đ/ m2, ngang với mức giá bán cho các đơn vị kinh doanh.
Ông Vũ Tiến Sửu, Trưởng ban đại diện lâm thời của tòa nhà 15T1 cho biết: “Mấy hôm nay nước bẩn và đen kinh khủng, nó đen như nước sông Tô Lịch. Trước đây thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng như vậy, chúng tôi đã kiểm tra bể chứa và tiến hành thau rửa trước sự chứng kiến của đại diện các hộ dân, nhưng nước vẫn bị bẩn, đen. Tôi cho rằng là do nước ở đường ống chứ không phải do bể”.
Chúng tôi có kiến nghị với ban quản lý tòa nhà để họ có ý kiến với Xí nghiệp kinh doanh nước sạch quận Hoàng Mai. Sau đó tiếp tục gửi đơn đến Vinaconex 3 – là chủ đầu tư của tòa nhà này nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Các hộ đành bỏ tiền ra lắp đặt hệ thống lọc nước, một cái ở ngay sau mỗi đồng hồ của từng nhà, cái này cả chi phí lắp đặt là hơn 2 triệu đồng, rồi tiếp tục mua thêm máy lọc nước để trong nhà nữa, giá khoảng trên 3 triệu/1 cái. Nhưng dù đã qua hai lần hệ thống lọc, mấy hôm nay nước vẫn đen, bẩn như vậy”.

Đầu tư hàng chục triệu cho hệ thống lọc nước sạch

Nước từ trụ lọc vẫn đen ngòm như nước cống

Người dân phải “cõng” mức giá nước như thế này, tiền “chảy” về đâu?
Lý giải về vấn đề giá nước ở đây tại sao lại cao như vậy, ông Sửu cho biết: Sở dĩ giá nước cao như vậy là do các hộ dân chưa được ký trực tiếp với đơn vị kinh doanh nước sạch để được hưởng giá theo qui định của thành phố, mà vẫn phải qua đơn vị quản lý tòa nhà. Vì đơn vị kinh doanh nước chỉ ký trực tiếp hợp đồng với ban quản lý tòa nhà, sau đó chúng tôi dùng nước lại phải qua trung gian nên giá mới cao như vậy.
Mong muốn chính đáng nhất của các hộ dân tại đây là làm sao được tiếp cận với nguồn nước sạch, đảm bảo cho sức khỏe để họ có thể yên tâm sinh sống đã bị bỏ qua nhiều tháng nay. Thay vào đó là tâm trạng lo lắng, bất an khi phải sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn, có thể là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh. Không biết đến bao giờ họ mới được dùng “nước sạch”?
Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên./.
Nguyễn Huệ - Tuấn Ngọc





















