Không gian nghệ thuật được khai mở từ chiều 29/4 tại tầng 1, tòa nhà 47 Hàng Dầu (trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) như một bản hòa ca thị giác, tạo nên một điểm đến nghệ thuật đặc sắc trong dịp nghỉ lễ bên hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành đầu năm 2026, Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa. Trong đó, việc khai thác “kép” các thiết chế và không gian di sản đang được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng những không gian văn hóa sống động, phục vụ cộng đồng.

Đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc triển lãm.
Đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc triển lãm.

Quả đúng như vậy, ngay giữa lòng Thủ đô, những bức tranh đã mở ra một câu chuyện đẹp về một Việt Nam thống nhất, yêu thương và sáng tạo. Ghé thăm triển lãm “Giai điệu Thống nhất”, người xem như được dẫn bước qua mọi miền đất nước. 120 tác phẩm màu nước, lụa, tranh in khắc, sơn mài của hơn 20 họa sĩ đến từ Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội (HWA) đã khắc họa một cách tài tình vẻ đẹp gấm vóc của non sông. Từ những cánh đồng lúa chín vàng ở miền Tây, những con đò hiền hòa trên sông nước miền Trung đến những phố cổ rêu phong của Hà Nội, tất cả cùng hòa quyện làm nên một bản giao hưởng của sự sống, của tình yêu Tổ quốc sau nửa thế kỷ hòa bình.

Trong khi đó, tại không gian “Việt Nam quê hương tôi”, cảm xúc lại được đẩy lên một cung bậc thiêng liêng và xúc động hơn. Hơn 40 tác phẩm được trưng bày, với hai chủ đề chính. Đặc biệt, 7 bức tranh quý vừa trở về Việt Nam sau hơn 40 năm lưu lạc của các họa sĩ Nguyễn Quân, Đặng Xuân Hòa, Đỗ Thị Ninh… sáng tác trong giai đoạn 1986 - 1989 đã thực sự trở thành “linh hồn” của triển lãm. Đó không chỉ là sự hồi hương của những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là câu chuyện đầy kỳ công về tình yêu nước và nỗ lực gìn giữ văn hóa của các nhà sưu tập cùng giới ngoại giao. Mỗi mảng màu, mỗi nét cọ trên những bức tranh ấy như chứa đựng cả ký ức về những năm tháng Đổi mới, một thời khắc chuyển mình đầy cam go nhưng tràn đầy hy vọng.

Song song với những câu chuyện về quá khứ, triển lãm “Việt Nam quê hương tôi” còn giới thiệu 35 tác phẩm mang chủ đề “Dòng chảy đương đại”. Đây là nơi hội tụ của các tên tuổi gạo cội và tiềm năng như Lê Anh Vân, Bùi Hữu Hùng, Hồng Việt Dũng, Hải Kiên... Qua nhiều chất liệu từ sơn mài, sơn dầu đến lụa, họ đem đến góc nhìn đa chiều, tươi mới về cảnh sắc và con người Việt Nam hôm nay, một dân tộc vừa giữ được bản sắc vừa không ngừng hội nhập và sáng tạo.

Ban tổ chức, các họa sĩ và đại biểu chụp hình lưu niệm tại triển lãm.
Ban tổ chức, các họa sĩ và đại biểu chụp hình lưu niệm tại triển lãm.

Điều làm nên sức sống đặc biệt cho những ngày triển lãm còn nằm ở cách tổ chức hướng đến công chúng. Trong suốt thời gian diễn ra (từ 29/4 đến 30/5/2026), Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội sẽ tổ chức các workshop chia sẻ kỹ thuật vẽ, giúp những người yêu nghệ thuật có thể tự tay cầm cọ, trải nghiệm và vẽ trực họa không gian đô thị. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “Thành phố Sáng tạo” mà Hà Nội đang từng ngày vun đắp.

Khung cảnh ấy khiến ta càng thêm thấm thía rằng khi giai điệu thống nhất cất lên từ những bức tranh, nó chẳng cần đến những âm thanh hào hùng, bởi chính tình yêu dành cho quê hương, cho sự hòa hợp dân tộc đã được họa sĩ gửi gắm qua từng gam màu, để rồi chạm thẳng vào trái tim người xem.

Triển lãm “Giai điệu Thống nhất” và “Việt Nam quê hương tôi” đem đến cho công chúng nhiều tác phẩm hội họa chất lượng, giàu cảm xúc nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Triển lãm “Giai điệu Thống nhất” và “Việt Nam quê hương tôi” đem đến cho công chúng nhiều tác phẩm hội họa chất lượng, giàu cảm xúc nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mùa thống nhất năm nay, Hà Nội lại đi qua những ngày lịch sử trong tiếng ve ngân và sắc nắng chói chang. Và giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một “gia điệu thống nhất” vẫn đang lặng lẽ nhưng bền bỉ cất lên trên những bức tường của ngôi nhà số 47 Hàng Dầu, như một lời nhắc nhẹ nhàng: Hòa bình và gắn kết là món quà vô giá, và nghệ thuật chính là cầu nối kỳ diệu nhất để nâng niu, gìn giữ món quà ấy cho muôn đời sau.

Hậu Thạch