
Tham dự có ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Khon Kaen cùng phu nhân, ông Hồ Văn Lâm - Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, ông Lương Xuân Hòa - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani cùng đại diện các hội đoàn và khoảng 100 kiều bào địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, ông Đinh Hoàng Linh khẳng định: Lịch sử dân tộc được viết bằng máu của những anh hùng có tên và vô danh, những người đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” để mang lại độc lập, tự do và khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ từng mong ước. Ông nhấn mạnh, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn được kiều bào gìn giữ, biến chùa Khánh An thành điểm một tựa tinh thần, nơi giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc.
Từ năm 2016, sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma năm 1988. Đến nay, Đại lễ mở rộng ý nghĩa, ôm trọn tất cả các thế hệ anh hùng liệt sĩ. Bà Vũ Thị Tin - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani chia sẻ: “Mỗi năm chúng tôi cùng nhau chuẩn bị từng nải chuối, từng mâm lễ để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất”. Ông Lương Xuân Hòa bổ sung: “Đây không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là lời nhắc nhở con cháu về Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng”.
Trong tiếng kinh cầu vang vọng, kiều bào thành tâm cầu nguyện cho các linh hồn được siêu thoát. Qua hoạt động ý nghĩa này, cộng đồng Việt tại Đông Bắc Thái Lan một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, luôn hướng về quê hương và sẵn sàng góp sức bảo vệ Tổ quốc.
Đức Trung


























