Công tác chuẩn bị hoàn tất, hơn 99,5% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Theo báo cáo số 2447/BC-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại 224 điểm thi đã được hoàn tất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi năm nay ghi nhận tỷ lệ thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ đến điểm thi rất cao. Trong tổng số 124.082 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên, có 123.467 em đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,50%. Số thí sinh vắng mặt là 615 em, nhiều khả năng đã lựa chọn những hướng đi khác như học nghề hoặc theo học tại các trường tư thục.

Được đánh giá là kỳ thi có quy mô đặc biệt lớn, tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội ghi nhận tổng cộng 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên.

Đề thi Ngữ văn được đánh giá vừa sức, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi

Sau buổi sáng ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nán lại trao đổi đáp án và chia sẻ cảm nhận về đề thi Ngữ văn năm nay
Sau buổi sáng ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nán lại trao đổi đáp án và chia sẻ cảm nhận về đề thi Ngữ văn năm nay

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong buổi sáng, đa số thí sinh được ghi nhận có tâm lý khá thoải mái. Nhiều em cho rằng đề thi năm nay bám sát chương trình học, nội dung quen thuộc và phù hợp với năng lực của học sinh.

Là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh, em Gia Huy nhận xét: “Đề văn năm nay sử dụng ngữ liệu từ bài thơ Trăng trong rừng và những đứa trẻ của tác giả Thanh Thảo, em thấy đề khá vừa sức”
Là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh, em Gia Huy nhận xét: “Đề văn năm nay sử dụng ngữ liệu từ bài thơ Trăng trong rừng và những đứa trẻ của tác giả Thanh Thảo, em thấy đề khá vừa sức”

Không khí bên ngoài các điểm thi ghi nhận nhiều nụ cười, những cái ôm động viên từ gia đình và bạn bè khi các em hoàn thành môn thi đầu tiên. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi vẫn còn những giọt nước mắt tiếc nuối của một số thí sinh chưa thực sự hài lòng với phần bài làm của mình.

Áp lực lớn từ cuộc đua giành suất vào trường công lập

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội từ nhiều năm nay luôn được xem là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông. Thậm chí, không ít phụ huynh và học sinh đánh giá mức độ áp lực của kỳ thi này còn lớn hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo số liệu tuyển sinh năm nay, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có hơn 81.000 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập. Điều đó đồng nghĩa tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt khoảng 56%, tạo nên sức ép không nhỏ đối với thí sinh và gia đình.

Phụ huynh thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường

 Tại nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội, từ sáng sớm đã có đông phụ huynh đưa con đến làm bài thi. Thay vì trở về nhà, nhiều người lựa chọn ở lại gần điểm thi để chờ đợi con hoàn thành bài làm.

Những ánh mắt liên tục hướng về phía cổng trường, những cuộc trò chuyện ngắn nhằm giảm bớt căng thẳng đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi mùa tuyển sinh lớp 10.

Phụ huynh của em Trung Hiếu dự thi tại điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh, chia sẻ: “10 giờ các cháu thi xong thì chị đã ra điểm thi từ lúc 9 giờ. Chiều nay 1 giờ các cháu thi tiếp thì chị cũng ở đây chờ luôn chứ không về. Sáng nay cháu dậy từ 5 giờ rưỡi để xem lại bài. Chị chỉ động viên con cố gắng hết sức, dù kết quả đỗ hay không đỗ thì mẹ vẫn cười. Đây cũng là cơ hội để các con được cọ xát và trưởng thành hơn”.

Kỳ vọng về một mùa tuyển sinh an toàn, công bằng

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục cùng tinh thần nghiêm túc của đội ngũ cán bộ coi thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội đang diễn ra ổn định, đúng quy chế.

Buổi sáng ngày thi đầu tiên khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự tự tin của các thí sinh sau môn Ngữ văn đến nỗi lo lắng, hồi hộp của các bậc phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường. Dù kết quả cuối cùng ra sao, kỳ thi này vẫn là dấu mốc quan trọng trên hành trình học tập của mỗi học sinh, mở ra những lựa chọn và cơ hội mới trong chặng đường phía trước.

Gia Huy – Anh Vũ