Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 50km, thác thuộc địa phận xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) và được đánh giá là một trong những ngọn thác đẹp nhất Tây Nguyên.
Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 50km, thác thuộc địa phận xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) và được đánh giá là một trong những ngọn thác đẹp nhất Tây Nguyên.

Lễ hội thác Pongour là lễ hội thác nước duy nhất trong cả nước được tổ chức định kỳ vào Rằm tháng Giêng hằng năm. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của dòng thác, mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên với các tiết mục cồng chiêng, múa truyền thống, cùng những trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn… Đây cũng là dịp để tìm hiểu phong tục, tập quán đặc sắc của đồng bào K’Ho – một trong những cộng đồng dân tộc bản địa lâu đời tại Lâm Đồng.

Cùng chụp hình dưới chân thác. Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, thác Pongour từ lâu được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác”.
Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, thác Pongour từ lâu được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác”.

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, thác Pongour từ lâu được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác”. Dòng thác đổ từ độ cao gần 40m, trải rộng hơn 100m qua hệ thống đá bậc thang tự nhiên gồm 7 tầng độc đáo. Bao quanh là thảm thực vật phong phú với nhiều cây cổ thụ lâu năm, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa tráng lệ vừa thơ mộng.

Du khách tham gia trò chơi nhảy sạp
Đến thác Pongour vào dịp lễ hội, du khách được tham gia trò chơi nhảy sạp

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 50km, thác thuộc địa phận xã Tân Hội và được đánh giá là một trong những ngọn thác đẹp nhất Tây Nguyên. Vào thế kỷ trước, khi ghé thăm nơi đây, vua Bảo Đại đã đặt cho thác danh xưng “Nam thiên đệ nhất thác”, nghĩa là ngọn thác hùng vĩ nhất trời Nam. Trong khi đó, người dân địa phương quen gọi là “thác 7 tầng” do cấu trúc đá xếp tầng tự nhiên độc đáo.

Cùng tham gia trò chơi ném còn
Đến thác Pongour vào dịp lễ hội, du khách được tham gia trò chơi ném còn

Thác Pongour còn gắn liền với truyền thuyết về nữ tù trưởng Kanai xinh đẹp của người K’Ho. Tương truyền, bà có tài thuần phục thú dữ, đặc biệt là bốn con tê giác luôn trung thành theo bảo vệ buôn làng, giúp khai hoang, dời núi, ngăn suối. Nhờ vậy, cuộc sống người dân khi ấy luôn ấm no, bình yên. Đến ngày Rằm tháng Giêng, bà qua đời. Bốn con tê giác vì thương tiếc mà bỏ ăn rồi chết theo. Sáng hôm sau, tại nơi bà mất bỗng xuất hiện một ngọn thác tuyệt đẹp. Dòng nước trắng xóa được ví như suối tóc hóa thân của bà, còn những phiến đá xanh xếp thành 7 tầng là hình ảnh tượng trưng cho cặp sừng tê giác hóa đá.

Tên gọi “Pongour” được người Pháp phiên âm từ tiếng bản địa K’Ho. Hằng năm, vào dịp Rằm tháng Giêng, người dân địa phương lại tổ chức lễ hội tại đây để tưởng nhớ nữ tù trưởng Kanai, đồng thời cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.

Đến với thác Pongour, du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng tráng: Dòng nước từ trên cao đổ xuống hồ lớn, tung bọt trắng xóa; nước len lỏi qua từng phiến đá như dải lụa mềm mại giữa đại ngàn. Không gian xanh mát, tách biệt khói bụi thành phố khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự bình yên.

Đến thác Pongour vào dịp lễ hội bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị
Đến thác Pongour vào dịp lễ hội, du khách được tham gia nhiều hoạt động thú vị

Thác Pongour bắt nguồn từ dòng sông Đa Nhim hùng vĩ. Du khách có thể lựa chọn hai lối xuống chân thác: Một con đường chính có độ dốc thoải, dễ đi; hoặc lối đi ngắn hơn nhưng nhiều bậc đá, phù hợp với những người yêu thích trải nghiệm mạo hiểm.

Mỗi dịp xuân về, lễ hội tại thác 7 tầng lại thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Lâm Đồng nói chung và vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên nói riêng.

Hoàng Phương