Công an Quảng Trị tổ chức lễ tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ.
Công an Quảng Trị tổ chức lễ tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Buổi lễ có sự tham dự của Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ.

Trong làn khói hương trầm lắng bên bến sông, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã trang nghiêm dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc.

Cách đây hơn 50 năm, trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, dòng Thạch Hãn đã ghi dấu một giai đoạn lịch sử bi tráng, trở thành nơi an nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho non sông.

Lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Phương Nam khẳng định, hoạt động tri ân trên dòng Thạch Hãn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân.

Linh thiêng lễ hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.
Linh thiêng lễ hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Sau nghi thức dâng hương, hàng nghìn hoa đăng được thả nhẹ xuống dòng sông, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo giữa đêm thiêng Thành cổ.

Những ngọn nến nhỏ mang theo niềm tri ân, sự biết ơn vô hạn và lời cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được an yên, đồng thời gửi gắm khát vọng về một đất nước hòa bình, phát triển.

Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn không chỉ để lại nhiều xúc cảm sâu lắng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp tục tô đậm truyền thống cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

L.Đ