Chơi thiếu thuyết phục và liên tục bị Stoke vươn lên dẫn trước, nhưng M.U đã lội ngược dòng thắng 3-2 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Rooney & Chihcarito lúc cuối trận.

Khi mà nhiều khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ, Quỷ đỏ đã bị dội một gáo nước lạnh. Pieters mở máy bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ đệm cận thành. De Gea xuất sắc đẩy ra, nhưng ở tình huống đá bồi sau đó của "sếu vườn", thủ môn người Tây Ban Nha đành bó tay.

Bị đánh vỗ mặt từ sớm, M.U cố gắng giành quyền kiểm soát thế trận và ép sân. Tuy nhiên, các đợt triển khai của Quỷ đỏ khá rời rạc và thiếu tính đột biến. Chính vì thế, hàng phòng ngự Stoke dễ dàng bẻ gãy.

Thi thoảng lên bóng phản công, nhưng đội khách luôn biết cách tạo ra sóng gió. Phút 14, Walters đánh đầu mồi để Crouch kết thúc cận thành. May cho M.U là bóng lượn qua xà.

Không có được tình huống phối hợp nào ra hồn, các nhà ĐKVĐ đành cầu may ở những quả nã pháo tầm xa. Dẫu vậy, hết Nani rồi Van Persie đều đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Không những tấn công bế tắc, cách phòng ngự phía Quỷ đỏ cũng vô cùng lỏng lẻo. Phút 28, Crouch dùng ngực hãm bóng để Walters ở vị trí thoải mái bắt volley sấm sét, buộc De Gea phải trổ tài cứu thua.

Phút 32, Rooney nã rocket bên ngoài vòng cấm nhưng Begovic đã chơi cảnh giác đẩy bóng qua xà. Hai cánh của M.U là Nani và Kagawa đang hoạt động rất thiếu hiệu quả.

Rooney đánh đầu ghi bàn tuyệt đẹp

Gần cuối hiệp một, MU bất ngờ tìm được bàn san bằng cách biệt. Nani tạt vào từ bên cánh phải để Rooney đánh đầu hiểm. Begovic bay người đẩy ra nhưng Van Persie xuất hiện kịp thời sút vào gôn trống.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà cũng chỉ kéo dài ít phút. Được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm với góc sút rộng, Arnautovic cứa lòng điệu nghệ đưa bóng dội xà ngang bay vào lưới trước sự bất lực của De Gea.

Sang hiệp hai, David Moyes xua quân tràn lên tấn công. Dẫu vậy, Stoke vẫn đang tổ chức phòng ngự tầng tầng lớp lớp để hạn chế sức mạnh bên phía chủ nhà.

Trong cảnh khó khăn, Moyes đành trông cậy vào tài năng trẻ Adnan Januzaj. Vừa vào sân, tiền vệ 18 tuổi người Bỉ đã mang đến sự tươi sáng với những pha xử lý thông minh, khiến hậu vệ Stoke liên tục phải phạm lỗi.

"Gà son" Chicharito cũng được xung trận. Ngay lập tức, Quỷ đỏ tạo nên áp lực khủng khiếp về phía cầu môn Begovic. Sau rất nhiều nỗ lực, niềm vui cũng vỡ òa với fan Red Devils.

Phút 78, bắt nguồn từ quả phạt góc của Van Persie, Rooney bay người đánh đầu lái bóng điệu nghệ về phía góc xa san hòa 2-2.

Thừa thắng xông lên, M.U có tiếp bàn thắng thứ 3 ngay sau đó. Evra lẻn xuống cánh trái rồi tạt chính xác để Chicharito thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới Begovic.

Khoảng thời gian còn lại, nhà ĐKVĐ chủ động giảm nhịp độ nhằm bảo toàn tỉ số. Lội ngược dòng thành công, David Moyes có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, phía trước mặt ông vẫn còn rất nhiều chông gai, bởi cỗ máy Quỷ đỏ vận hành chưa thực sự trơn tru.

Đội hình ra sân:

MAN UTD: De Gea 6; Smalling 5 (Valencia 76', 6), Jones 5, Evans 5, Evra 7; Carrick 7, Cleverley 5 (Hernandez 68', 7); Nani 6 (Januzaj 58', 6), Rooney 8, Kagawa 6; Van Persie 7.

STOKE: Begovic 6; Cameron 5, Shawcross 7, Huth 7, Pieters 7; Nzonzi 6, Palacios 5 (Whelan 70', 6); Walters 6, Ireland 6 (Adam 82'), Arnautovic 7 (Wilson 49', 6); Crouch 6.

Bàn thắng: Van Persie 43', Rooney 78', Hernandez 80' - Crouch 4', Arnautovic 45'.

Theo Vietnamnet