Với Phú Quý, đó không chỉ là một phần thưởng cho thành tích, mà còn là sự ghi nhận dành cho một hành trình mà ở đó em luôn lựa chọn bước về phía trước: học tập, rèn luyện, hoạt động nghệ thuật và không ngừng thử thách chính mình.
Điều đặc biệt ở Phú Quý là dường như ở đâu có em, ở đó có năng lượng
Một cậu bé luôn xuất hiện với sự nhiệt huyết, tự tin và tinh thần sẵn sàng. Em có khả năng khiến những người đối diện cảm thấy vui hơn, tích cực hơn và đôi khi… muốn cố gắng thêm một chút cho chính mình.

Từ lớp học đến sân khấu – một hành trình không ngừng nghỉ. Hiện Phú Quý đang học tập tại Trường Lý Thái Tổ, đồng thời theo đuổi con đường nghệ thuật tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phú Quý có cơ hội được sống trong hai môi trường giáo dục giàu tính bổ trợ. Một bên giúp em tích lũy tri thức, bản lĩnh và nền tảng học tập; một bên nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, khả năng biểu diễn và tư duy nghệ thuật.

Hai môi trường, hai hành trình nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tinh thần học hỏi và sự nghiêm túc với những điều mình lựa chọn. Và có lẽ chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên một Phú Quý ngày càng tự tin, bản lĩnh và giàu năng lượng hơn.
Tài năng không chỉ nằm ở thành tích
Một học bổng dành cho “Học sinh Tài năng – Truyền cảm hứng” mang một ý nghĩa rất đẹp. Bởi tài năng có thể được nhìn thấy qua thành tích, nhưng khả năng truyền cảm hứng lại được cảm nhận qua cách một người sống, học tập và lan tỏa năng lượng đến những người xung quanh.
Phú Quý có một nguồn năng lượng rất riêng. Em có thể say sưa với âm nhạc, nghiêm túc trong những giờ học, hào hứng khi tham gia hoạt động, rồi lại xuất hiện trên sân khấu với sự tự tin và nụ cười đầy nhiệt huyết.
Phía sau hình ảnh ấy là một cậu bé học tập và hoạt động gần như không ngừng nghỉ. Không phải lúc nào hành trình cũng dễ dàng. Nhưng thay vì chờ đợi mọi thứ hoàn hảo, Phú Quý lựa chọn trải nghiệm, lựa chọn thử sức và lựa chọn bước tiếp. 
Có lẽ vì thế, hình ảnh một cậu bé luôn xuất hiện với nụ cười, sự nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng đã trở thành một phần rất riêng trong hành trình của Phú Quý. “Em vô cùng háo hức và mong chờ một năm học mới với rất nhiều những thay đổi. Em cảm nhận rất rõ những thay đổi đang diễn ra trong nền giáo dục Việt Nam và em nghĩ đó là những điều rất đáng để chờ đợi. Em xin chúc tất cả các học viên, học sinh một năm học mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!” – Phú Quý chia sẻ.
Điều đáng nhớ nhất ở Phú Quý có thể không phải là em đã đứng trên bao nhiêu sân khấu hay đạt được bao nhiêu thành tích. Mà là sau mỗi cuộc gặp, mỗi chương trình, mỗi hoạt động, người đối diện có thể nhận về năng lượng tích cực từ em. Đó có thể là một nụ cười. Một câu nói động viên. Một tinh thần luôn sẵn sàng. Hay đơn giản là hình ảnh một cậu bé dù bận rộn với việc học và hoạt động nghệ thuật vẫn luôn cố gắng hết mình.
Sự nhiệt huyết ấy đôi khi có sức lan tỏa rất tự nhiên. Phú Quý không cần phải nói rằng mình muốn truyền cảm hứng. Chính cách em sống và nỗ lực mỗi ngày đã trở thành một nguồn cảm hứng.
Một học bổng – và một hành trình mới
Học bổng Học sinh Tài năng – Truyền cảm hứng tại Trường Lý Thái Tổ vì thế càng trở nên ý nghĩa khi được trao vào thời điểm bắt đầu một năm học mới. Đó là lời ghi nhận cho những gì Phú Quý đã làm được, nhưng đồng thời cũng là lời nhắn nhủ để em tiếp tục cố gắng.
Bước vào năm học 2026–2027, Phú Quý sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Trường Lý Thái Tổ và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – tiếp tục học, tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục đứng trên sân khấu, tiếp tục làm MC và tiếp tục khám phá những khả năng mới của bản thân.

Hành trình ấy chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng với một cậu bé luôn mang trong mình sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực như Phú Quý, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh đến đâu, mà là mỗi ngày đều tiến thêm một bước, và trên bước đi ấy có thể kéo thêm một người khác cùng tiến về phía trước.
Tú Quyên























