# Cảnh sát biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 với “95 năm - Rạng rỡ niềm tin, vững bước dưới cờ Đảng”
Ngày 26/3, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 và Đoàn phường Đông Hải tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng với chủ đề “95 năm - Rạng rỡ niềm tin, vững bước dưới cờ Đảng”, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Dự chương trình có Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Kiểm tra toàn diện các mặt công tác sau tháng đầu huấn luyện tại Hải đoàn 42
Trong 2 ngày 27 và 28/3/2026, tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác sau 1 tháng huấn luyện tại Hải đoàn 42.

Cảnh sát biển bắt giữ 3 phương tiện vận chuyển trái phép 1.300 khối cát tại Cần Giờ
Trong hai ngày 13 và 14/4/2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 liên tiếp phát hiện và bắt giữ ba phương tiện có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh). Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ ước tính lên đến 1.300 mét khối cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo
Chiều ngày 15/4, tại phường An Xuyên, Đảng ủy Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 4 đã phối hợp với Đảng ủy phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, giai đoạn 2026 - 2031.

Cảnh sát biển Vùng 4 thu giữ hơn 2 triệu lít dầu trái phép trên biển Tây Nam
Mới đây, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 về công tác chống buôn lậu. Báo cáo cho thấy từ năm 2025 đến nay, lực lượng đã xử lý 423 vụ vi phạm, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O cùng lượng lớn hàng hóa trị giá trên 35 tỷ đồng.

Người thuyền trưởng “giữ nhịp” tàu CSB 4035
Những ngày lênh đênh trên biển dài, khi con tàu lặng lẽ rẽ sóng giữa trùng khơi mênh mông, màn đêm xuống, tôi thường có thói quen suy ngẫm về những chuyện đã qua và những con người đã từng gặp. Ở đó, luôn có bóng dáng quen thuộc của một người thuyền trưởng đầy bản lĩnh, kiên trì và nhiệt huyết, “giữ nhịp” cho toàn con tàu.










