
Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP. HCM, thì mọi năm đêm giao thừa TP. HCM tổ chức sân khấu ở các khu vực trung tâm, nhưng năm nay các sân khấu được chuyển về quận huyện, nhất là khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, tại các khu vực trung tâm thành phố vẫn thu hút đông người dân kéo về. (Trong ảnh: Khu vực tòa nhà Betexco, người dân và các bạn trẻ kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng tìm được một chỗ gửi xe).

Nghe tiếng pháo đêm giao thừa đã trở thành một kỷ niệm trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam và là một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Riêng với anh Vinh đến từ Tân Bình, chia sẻ: “Không có tiếng pháo như thiêu thiếu gì đó. Nhưng tôi nghĩ, với mỗi người dân Việt Nam thì Tết ngày đoàn viên, là cơ hội để cả nhà có những khoảng khắc vui chơi cùng nhau. Như vậy là đủ rồi”.

Khu vực tháp Hồ Con Rùa, vẫn tập trung rất đông những bạn trẻ, những người lớn tuổi và cả những du khách người nước ngoài.

Khu vực công viên 30/4, có nhiều nhóm bạn trẻ vẫn đang ngồi trò chuyện và ca hát. Một bạn trẻ cho biết, còn trẻ nên các bạn thích không khí sôi động, náo nhiệt. Vì vậy, được cùng các bạn trong công ty đón giao thừa, cũng vui nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì thiếu tiếng pháo. Khi biết được việc tiết kiệm chi phí bắn pháo hoa để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung trong mùa lũ vừa qua, nhiều bạn mong muốn bước qua năm 2017, thì mọi người sẽ no ấm và gặp nhiều may mắn hơn.

Sân khấu ca nhạc tại Nhà văn hóa Thanh Niên, đã trở thành điểm thu hút nhiều người đưa gia đình đến đây chụp ảnh và vui chơi.

Bác sỹ Đặng Thanh Phú đang công tác tại Bệnh viện Tân Phú cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình anh đón giao thừa ở thành phố, không có bắn pháo hoa cũng làm thiếu đi không khí của đêm giao thừa. Nhưng anh chị cũng rất vui vì gia đình có những tấm ảnh rất đẹp làm kỷ niệm, khi gia đình anh đều được trải nghiệm không khí vui tươi và trang trí đẹp mắt của những khu vực trung tâm thành phố.

Khu vực Chợ Bến Thành tuy không nhộn nhịp, nhưng cũng trở thành điểm nhấn quan trọng thu hút khách tham quan và người dân, vì ai cũng muốn lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ trong đêm giao thừa.

Khu Nhà thờ Đức Bà được trang trí đẹp mắt, cũng là một trong những điểm khiến người dân thích thú và không thể bỏ qua, trong những giờ phút đặc biệt chia tay với năm cũ.

Những quán ăn, quán cà phê dọc những đại lộ của khu vực trung tâm cũng trở thành điểm lựa chọn của nhiều người. Có cả những du khách nước ngoài dù chỉ để ngắm người qua lại và cùng gia đình hay những người bạn tận hưởng một thời khắc giao mùa, lướt qua chầm chậm nhưng ấm áp.

Chủ xe “bánh bông gòn” và cũng là người nhiều năm “trực” đêm giao thừa, đêm nay khách hàng có vẻ thi thoảng nhưng chị Đỗ Thị chị tâm sự: “Chị có 2 đứa con, miền Trung bão lụt miết nên năm nào cũng không đủ ăn. Vì vậy, hơn 10 năm trước, chị cùng chồng dắt díu con vào Nam và làm nghề bán “bánh bông gòn” này”. Chị cũng cho biết, năm nào cũng vậy, đến ngày này chị có thể bán được hơn 1 triệu, dù mỗi que bánh bông gòn chỉ có giá 10.000 đồng. Rồi chị Tâm nở nụ cười, như thể với chị - Đêm giao thừa như vậy đã rất trọn vẹn, vì hai con chị đang khôn lớn, dù có hơi vất vả.

Còn với ông Trần Vĩnh Phương - Người có biệt danh “nghệ sỹ đường phố”. Thấy rất đông bạn trẻ và người nước ngoài đứng xem ông đàn. Tôi hỏi “Ông cảm nhận như thế nào về đêm giao thừa”. Ông bảo: “Giao thừa có tiếng pháo thì không khí náo nức hơn, vì đã gần hết đời người ông quen nghe rồi. Còn năm nay có vẻ buồn hơn” và ông bật cười khanh khách: “Ở thế hệ U70, thì được đàn để phục vụ cho người dân là thỏa mãn đam mê rồi, nhưng những đem giao thừa như thế này, tôi được lì xì nhiều hơn”.

Được bố trí ngay bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhiều bạn trẻ cũng không bỏ qua sự kiện “đường sách”. Vì không chỉ trang trí đẹp, mà còn trưng bày nhiều loại hình nghệ thuật.

Khu vực nhà hát Thành phố cũng là một điểm nhấn để các bạn trẻ chọn làm nơi đưa tiễn những cái cũ để đón những điều mới, may mắn, tốt tươi và tiễn đưa một năm cũ với những nỗi vui buồn để đón năm mới với nhiều hy vọng.
Bảo Lan




















