THCL Mặc dù, UBND huyện Đông Anh đã có văn bản yêu cầu chính quyền xã Nguyên Khê xác minh, cung cấp hồ sơ giấy tờ trong việc giải quyết tranh chấp đất đai đã kéo dài nhiều năm tại địa phương. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng, chính quyền sở tại vẫn “không biết” về văn bản trên, khiến dư luận băn khoăn, nghi ngờ.

Ông Tô Thanh Quân – Cán bộ địa chính “loay hoay” tìm hồ sơ

Đơn thư kéo dài

Mới đây, Báo Thương hiệu và Công luận nhận được đơn thư kêu cứu của ông Tô Văn Thiện, (người được ủy quyền từ ông Tô Văn Đích, ông Thiện là con trai của ông Tô Văn Đích), trú tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội) phản ánh về việc chính quyền sở tại có sự “mập mờ” trong việc giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình ông Đích và gia đình bà Tô Thị Vĩnh, gây thiệt hại về kinh tế và đời sống của gia đình.

Theo đơn thư, vào tháng 10/2015, bà Tô Thị Vĩnh (trú tại thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, HN) có đơn kiện đòi quyền sử dụng mảnh đất của ông  Tô Văn Đích có diện tích 442 m2 thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 8 trên địa giới hành chính do xã Nguyên Khê quản lý.

Trước sự việc trên, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu liên quan, UBND huyện Đông Anh đã ra Qyết định số 7175/QĐ-UBND ngày 17/12/2010, công nhận quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông Tô Văn Đích. Tuy nhiên, sau đó TP. Hà Nội lại có Quyết định số 5712/QĐ-UBND  ngày 07/12/2011, yêu cầu phía UBND huyện Đông Anh hủy QĐ số 7175 ngày 17/12/2010  nêu trên. Đồng thời, yêu cầu tiến hành xác minh, giải quyết lại việc tranh chấp giữa ông Đích và bà Vĩnh.

Từ đó tới nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết, việc tranh chấp kéo dài năm này qua năm khác, dẫn tới việc xây dựng nhà ở tại mảnh đất trên của gia đình ông Thiện bị dừng lại, gia đình ông phải đi ở nhờ.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Tô Văn Đích có truyền thống cách mạng lâu đời. Cụ Vương Thị Phị (mẹ ông Đích) được công nhận là Mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân ông Đích, ông Thiện đều là những cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc.

“Mảnh đất đang tranh chấp gia đình tôi đã đóng thuế nhà đất cho nhà nước từ năm 1993 tới nay”, ông Đích khẳng định.

Để chứng minh, ông Đích đã cung cấp cho PV hàng loạt văn bản, giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất của các cụ cao niên, các trưởng thôn, cán bộ thôn các thời kỳ trước cũng như các biên lai thu thuế sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003.

“Phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên

Sau khi có Quyết Định 5712/QĐ-UBND ngày 7/12/2011 của TP. Hà Nội, phía UBND huyện Đông Anh giao phòng TNMT huyện phối hợp cùng UBND xã Nguyên Khê xác minh, giải quyết lại việc tranh chấp đất nhằm giải quyết sớm sự việc, tránh việc đơn thư kéo dài.

Theo đó, phòng TNMT đã ra Công văn số 326/TNMT ngày 02/6/2015, đề nghị xác minh, cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan phục vụ công tác giải quyết tranh chấp đất giữa ông Tô Văn Đích và bà Tô Thị Vĩnh. Nội dung công văn nêu rõ: UBND xã Nguyên Khê thành lập hội đồng hòa giải, thông báo kết quả xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng diện tích đất đang tranh chấp trên và báo cáo về UBND huyện Đông Anh trước ngày 15/06/2015.

Tuy nhiên, từ đó tới nay, chính quyền sở tại chưa có bất kỳ một hành động nào liên quan để xác minh lại nguồn gốc đất, giải quyết việc tranh chấp đất nêu trên.

Đại diện UBND xã Nguyên Khê, ông Vũ Văn Phương – Bí Thư xã cho hay: “Bà Tô Thị Vĩnh là người chuyên đi kiện, cứ có đơn thư của bà Vĩnh thì rất phức tạp…”.

Theo ông Tô Thanh Quân – Cán bộ địa chính xã : “Giữa ông Đích và bà Vĩnh là họ hàng, vụ tranh chấp đã kéo dài nhiều năm nay, sự việc đã có nhiều văn bản của huyện Đông Anh, của TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết”.

Ông Quân cũng cho biết thêm: Công văn số 326 của phòng TNMT huyện, khi anh Thiện ( con trai ông Đích) đưa lên tôi mới biết, để tôi kiểm tra lại bên bộ phận văn thư xem có nhận được công văn đó không …” (!?).

Bên cạnh đó, khi được hỏi về biên bản buổi hội nghị hòa giải ngày 22/08/2012, ông Quân cho biết: “không có buổi hòa giải hôm đó”. Nhưng khi PV đưa ra giấy mời đích danh ông Đích và ông Thiện lên trụ sở UBND xã để họp hòa giải tranh chấp đất thì ông Quân bắt đầu đi tìm. Sau một hồi, câu trả lời cuối cùng là: “Không có biên bản buổi họp hòa giải hôm đó”.

Trước những sự việc trên, dư luận đặt khá nhiều câu hỏi về vụ việc. Liệu rằng, câu trả lời của vị địa chính xã có hợp tình hợp lý hay không ? Ở đây, phải chăng, đang có sự “mập mờ”, “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên, khi mà toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan tới việc tranh chấp này ông Quân đều giữ một bản, nhưng riêng công văn của phòng TNMT huyện được gửi gần 6 tháng trước thì chính quyền sở tại không biết đã nhận được chưa (!?)

Vậy, tới bao giờ việc mới có buổi hòa giải tranh chấp đất đai? Việc tranh chấp này được giải quyết như thế nào? Kết luận cuối cùng ra sao? Câu trả lời xin gửi các cơ quan chức năng liên quan, UBND huyện Đông Anh để tránh việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài hơn nữa.

Phan Chinh (Thương hiệu & Công luận)