Những công dân nhí đầu tiên chào đời thời khắc giao thừa
Trong đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026, tại nhiều bệnh viện sản lớn, những tiếng khóc đầu đời vang lên như tín hiệu đẹp nhất mở ra năm mới.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi – con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (Bắc Ninh) chào đời khỏe mạnh, nặng 3kg. Ngay sau sinh, bé được đặt da kề da với mẹ, cảm nhận hơi ấm đầu tiên từ vòng tay yêu thương.
Trong niềm xúc động, người bố chia sẻ gia đình mong chờ con từng ngày và việc đón con đúng khoảnh khắc năm mới là điều đặc biệt nhất. Theo các bác sĩ, em bé sinh ra đúng thời khắc chuyển giao đã trở thành một trong những công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện Từ Dũ, đúng 0h00 ngày 17/2, con gái của sản phụ Lê Thị Tú Uyên (31 tuổi) cất tiếng khóc chào đời khi thai hơn 37 tuần. Đây là lần sinh thứ hai của chị. Cùng thời điểm này, gia đình anh Võ Văn Sơn và chị Trần Kim Yến cũng đón con gái thứ ba chào đời trong niềm hạnh phúc bất ngờ.
Theo lãnh đạo bệnh viện, đêm giao thừa có khoảng 30 sản phụ dự sinh, hơn một nửa đến từ các tỉnh. Tính đến 1h sáng 17/2, bệnh viện ghi nhận 2 bé gái sinh đúng 0h00, một bé trai sinh lúc 0h01 và một bé gái sinh lúc 0h26. Các “em bé 0 giờ” cũng được trao tặng quà chúc mừng đầu năm như lời cầu chúc may mắn, bình an.

Ở phía Bắc, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lúc 0h01 mùng 1 Tết, sản phụ Đỗ Thị Minh (35 tuổi) chào đón con trai nặng 3,5kg bằng phương pháp mổ lấy thai. Em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh trong sự theo dõi sát sao của ê-kíp bác sĩ và hộ sinh.
Niềm hạnh phúc của gia đình và những ca trực thầm lặng
Giữa không gian bệnh viện đêm xuân, không có sự náo nhiệt của phố phường, chỉ có tiếng khóc đầu đời vang lên nhưng đủ làm ấm lòng tất cả. Với các gia đình, đó là khoảnh khắc thiêng liêng không thể quên; với y bác sĩ, đó là thành quả của những ca trực xuyên Tết.

Nhiều sản phụ xúc động cho biết mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe tiếng con chào đời. Niềm vui của gia đình cũng là động lực để đội ngũ y tế tiếp tục bám ca, bảo đảm an toàn cho từng ca sinh trong thời khắc đặc biệt.
Các bác sĩ cho biết ngành y không có ngày nghỉ, đặc biệt với sản khoa, việc túc trực 24/24 là điều quen thuộc để bảo vệ sức khỏe mẹ và bé. Mỗi em bé sinh ra trong thời khắc giao thừa không chỉ mang niềm vui cho gia đình mà còn là dấu mốc ý nghĩa với tập thể thầy thuốc.
Giữa đêm xuân lặng lẽ, những tiếng khóc đầu đời vang lên như thông điệp về sự sống tiếp nối, về hy vọng và tương lai đang mở ra. Đó là khởi đầu bình an của năm mới Bính Ngọ – năm của niềm tin, của yêu thương và của những hành trình mới bắt đầu từ chính khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Thiên Trường






















