
Tại Lễ khai giảng, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP), Đại học Huế đã trao phần thưởng cho sinh viên Bùi Thị Huệ - tân thủ khoa ngành Giáo dục Chính trị với tổng 3 môn 27.75 điểm. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhận phần thưởng, có ai biết được em đã từng có ý định không đến trường vì gia đình quá khó khăn. Để bước vào trường đại học hôm nay, Bùi Thị Huệ đã được các thầy, cô giáo Trường Đại học Sư phạm, các bạn sinh viên, bà con lối xóm ra sức vận động em đến trường để tiếp tục hành trình nuôi dưỡng ước mơ nghề giáo, một số anh chị em là cựu sinh viên đã liên hệ Nhà trường để tài trợ học bổng cho em Bùi Thị Huệ, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho em trên hành trình dài sắp tới.
Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Chính trị đã hỗ trợ 1 năm kinh phí trọ ký túc xá Đại học Huế; Chị Đinh Thị Hạnh, cựu sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, Giám đốc Công ty thẩm mỹ Sài Gòn Star đã trao tặng em Huệ 15.000.000 đồng; Anh Dương Quốc Đạt, cựu sinh viên ngành Vật lý tiên tiến đã trao tặng 200 USD; Chị Phan Thị Vân Trinh, cựu sinh viên ngành Giáo dục Chính trị đã trao tặng 1.000.000 đồng; Cô Ngô Thị Thuý Liễu, cựu sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Cát, thành phố Huế trao tặng 1.000.000 đồng…

Tân sinh viên Phạm Thị Hậu, hai lần chịu tang cha mẹ - vẫn giành 29 điểm và là Thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Thấy giáo Trương Thế Quy, Trường ĐHSP Huế - người rất quan tâm đến sinh viên cho biết: Ở tuổi 18, Hậu đã phải trải qua hai mất mát không gì bù đắp được. Năm lớp 5, mẹ em mất vì tai nạn. Bố lâm bệnh nặng, mất sức lao động, Hậu được cậu ruột đón về nuôi. Nhưng khi em vừa bước vào lớp 11, người cha ấy cũng vĩnh viễn rời xa. Hôm nay, đứng trên giảng đường đại học, em đã làm cho bố mẹ yên lòng khi trở thành tân thủ khoa của ngành Sư phạm Ngữ văn. Trước hoàn cảnh đó, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan kết nối hỗ trợ kịp thời để động viên tinh thần giúp tân sinh viên Phạm Thị Hậu đỡ bớt một phần khó khăn trong những ngày đầu đến Huế nhập học.
Trong đó, hai anh chị cựu sinh viên khoa Toán đã trao suất học bổng 10.000.000 đồng; Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, Giảng viên Khoa Ngữ văn đã trao 2 suất học bổng cho 2 Tân thủ khoa (em Bùi Thị Huệ và Phạm Thị Hậu) mỗi suất 5.000.000 đồng; Chị Huỳnh Thị Ny, cựu sinh viên Khoa Ngữ văn trao 2 suất học bổng cho 2 em Tân thủ khoa mỗi suất 500.000 đồng.

Một tân sinh viên “đặc biệt” khác là em Tôn Nữ Thị Mơ, năm nay trúng tuyển vào ngành Tâm lý học Giáo dục. Gia đình em ở Hương Hồ, thành phố Huế, bố làm nông, mẹ bị bệnh tim, gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2019, trên đường đi học về, em bị tai nạn giao thông nên bại liệt 2 chân và con đường học tập gần như bế tắc, nhưng với nỗ lực không ngừng, em đã trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm học 2025-2026. Ngày em trên chiếc xe lăn tay đến làm thủ tục nhập học, các thầy cô giáo và sinh viên Trường ĐHSP Huế đã giúp đỡ tận tình. Qua tìm hiểu, được biết, chiếc xe lăn này đã theo em suốt những năm cấp 3, nhưng giờ đây nó đã cọc cạch, nặng nề, chưa thực sự linh hoạt cho việc đi học hằng ngày và không còn phù hợp với lịch học di chuyển nhiều giữa các phòng học. Vì vậy, Hội thiện nguyện của Trường đã lên kế hoạch giúp em thay phương tiện xe lăn tay bằng xe lăn điện, thiết kế lắp ghép vào xe ba bánh tự chế với chi phí dự kiến khoảng 15.000.000 đồng.

Kế hoạch đã được thầy Nguyễn Văn Thịnh, đại diện Quỹ Bông Sen phối hợp với Nhà trường thực hiện kiểm tra, cải tạo lại toàn bộ phương tiện giúp em Mơ đi học và di chuyển giữa các phòng học thuận tiện hơn. Và qua thầy Trương Thế Quy, số tiền ủng hộ em Tôn Nữ Thị Mơ chỉ mấy ngày đã được 19.755.922 đồng, vượt xa mong đợi. Toàn bộ kinh phí trên được các thầy làm tròn 20 triệu đồng và chuyển cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trao cho em Mơ vào tối ngày 5/9/2025.
Thầy Trương Thế Quy kể thêm về một tân sinh viên “đặc biệt” là em X., một nữ sinh người dân tộc Mường ở vùng núi Thanh Hoá, thủ khoa một ngành tại Trường ĐHSP Huế với tổng 3 môn là 27.75 đã buồn bã từ chối đến trường vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn. Bố mất, mẹ phải tần tảo nuôi 3 người con nên em quyết định ở nhà theo mẹ kiếm tiền nuôi 2 em nhỏ.

Phát hiện, hoàn cảnh thật đáng thương này, đứng giữa sự hy sinh cho gia đình, cho 2 người em với con đường tương lai phía trước. Thầy Quy đã liên tục điện thoại tư vấn và khuyên đủ cách cuối cùng nữ sinh thủ khoa ngành đã xuôi lòng. Tuy vậy, là người con của núi rừng, bắt đầu hành trình mới em không biết phải từ đâu??? Em liên tục hỏi, Thầy ơi, học phí đóng bao nhiêu vậy? Thầy ơi, đi vào Huế bằng xe hay tàu? Em sợ lạc đường...
Việc đầu tiên là thầy hướng dẫn xác nhận trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng may là hệ thống gia hạn đến ngày 2/9. Rồi thầy hỗ trợ tiền tàu xe vào Huế với lời hứa “Em cứ vào, thầy sẽ tính”. Bây giờ, em đã bước chân vào Trường ĐHSP, các cựu sinh viên, hội thiện nguyện đang lên kế hoạch giúp đỡ, bảo trợ để tân sinh viên “đặc biệt” này yên tâm trên ghế giảng đường đại học.

Tháng 3/2024, ở Huế có một chuyện rất buồn xảy ra. Em T. đang là sinh viên Trường ĐHSP Huế nghĩ quẩn quyên sinh để lại một gia cảnh vô cùng khó khăn, với người bố bị tai biến nằm một chỗ, người mẹ luôn đau ốm và người em gái Bảo Ngọc đang học lớp 10 tự nhiên phải làm trụ cột gia đình khi còn quá nhỏ. Gia đình thuộc hộ nghèo ở khu vực ngập lụt. Thầy Trương Thế Quy đã chung tay kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và chỉ trong 1 - 2 ngày, đã nhận được tình thương yêu của cộng đồng mạng với số tiền 854 triệu đồng”.
Từ đồng tiền quyên góp của cộng đồng mạng, thầy Quy đã xin ý kiến mọi người, nhà của bé Bảo Ngọc ở vùng thấp trũng nên cần nâng cấp căn nhà chống lụt, sơn sửa căn nhà cho khang trang đỡ u ám và gia đình đã đồng ý. Gia đình đã sử dụng 204 triệu để sửa nhà và 650 triệu gửi tiết kiệm để Bảo Ngọc có tiền chi trả khi học lên đại học.

Hôm nay, căn nhà đã khang trang, Bảo Ngọc giờ là cô nữ sinh lớp 12 sắp vào đại học. Gia đình Bảo Ngọc cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn Ban Giám hiệu Trường ĐHSP, Đại học Huế đã quyên góp, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.

Không riêng chi Trường ĐHSP, nhiều ngôi trường khác cũng có những tân sinh viên có hoàn cảnh “đặc biệt” nhưng đã vượt lên mọi khó khăn để đến với giảng đường đại học. Để giúp các sinh viên này hoàn thành ước mơ, rất mong những tổ chức thiện nguyện, các thầy, cô giáo, các bạn sinh viên cùng chung tay.
Trần Minh Tích






















