Giữ bình yên nơi đường biên, cột mốc
Sáng sớm nơi vùng biên Quảng Đức, khi những màn sương còn phủ kín các sườn núi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên những cung đường tuần tra quanh co, xuyên qua những cánh rừng già, dấu chân người lính vẫn đều đặn nối dài theo từng đường biên, cột mốc.
Với những người lính biên phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành trách nhiệm và niềm tự hào. Dù nắng gắt giữa mùa hè hay những ngày mưa rừng trơn trượt, các tổ tuần tra vẫn miệt mài bám địa bàn, kiểm tra hiện trạng đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 180 lượt tuần tra biên giới với 750 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trên vùng biển được phân công quản lý, đơn vị triển khai 28 lượt tuần tra với 230 lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Những con số ấy là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự hiện diện thường xuyên của lực lượng biên phòng trên từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, Đồn Biên phòng Quảng Đức còn là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.
Trong 6 tháng qua, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7 vụ với 8 đối tượng cùng 5 phương tiện vi phạm. Trong đó có 2 vụ án hình sự liên quan đến vận chuyển pháo nổ và khí N2O với số lượng lớn. Nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc cũng được phát hiện, xử lý kịp thời.
Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Trong những tháng đầu năm, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã tham gia phối hợp cứu nạn thành công 2 vụ cháy tàu trên biển, đưa 2 ngư dân gặp nạn trở về an toàn.

Đối với người dân nơi biên giới, biển đảo, hình ảnh người lính biên phòng xuất hiện trong những thời khắc khó khăn nhất đã trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng bảo vệ biên cương.
Dựng thế trận lòng dân nơi biên cương
Nếu trên những cung đường tuần tra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức là những người giữ đất thì trong đời sống thường ngày, họ lại là những người bạn gần gũi của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Mỗi dịp lễ, Tết, hình ảnh người lính đến với dân bản đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, đơn vị đã cử 20 lượt cán bộ xuống các thôn, bản cùng đón giao thừa, ăn Tết với Nhân dân.

Giữa những ngôi nhà vùng cao, câu chuyện đầu xuân bên bếp lửa không chỉ làm vơi đi khoảng cách giữa quân với dân mà còn góp phần xây dựng niềm tin, sự gắn bó máu thịt nơi biên cương.
Các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được đơn vị triển khai hiệu quả. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026 đã trao tặng 307 suất quà cho người dân, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, đơn vị còn tổ chức Tết quân - dân với sự tham gia của khoảng 400 lượt người dân trên địa bàn. Tổng giá trị các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trong dịp Tết lên tới hơn 150 triệu đồng.
Không chỉ giúp dân trong những dịp đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức còn đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 8 học sinh với tổng số tiền 24 triệu đồng. Những phần hỗ trợ tuy không lớn nhưng góp phần tiếp sức cho các em trên hành trình tìm kiếm tri thức, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.
Cùng với đó, đơn vị luôn phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức của người dân về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ngày càng được nâng cao. Nhiều người dân đã trở thành những “cột mốc sống”, tích cực tham gia cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Các hoạt động của tuổi trẻ biên phòng cũng để lại nhiều dấu ấn. Hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” và các phong trào tình nguyện, đoàn viên thanh niên đơn vị đã tổ chức 8 lượt hoạt động với 62 lượt đoàn viên tham gia phát quang đường tuần tra, vệ sinh khu vực cột mốc, sơn sửa hệ thống biển báo biên giới.
Những việc làm giản dị ấy đang từng ngày góp phần làm đẹp thêm diện mạo vùng biên, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Chiều xuống trên những dãy núi biên cương, các tổ tuần tra lại tiếp tục lên đường, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với những người lính Đồn Biên phòng Quảng Đức, mỗi cột mốc chủ quyền được giữ vững, mỗi bản làng bình yên, mỗi nụ cười của người dân nơi biên giới chính là động lực để họ tiếp tục gắn bó với mảnh đất nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Và ở nơi ấy, giữa đại ngàn biên giới, dấu chân người lính vẫn ngày ngày in đậm trên những cung đường tuần tra, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước và vun đắp thế trận lòng dân ngày càng bền chặt.
Ngọc Linh






















