(TH&CL) “Họ bán hết đất ruộng của chúng tôi, lấy gì mà sống đây?”. Đó là bức xúc của người dân thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên (Quốc Oai, Hà Nội) khi xã cho doanh nghiệp lấy đi quá nhiều đất thịt… trên các ruộng lúa.

Theo quan sát của phóng viên, mặt bằng mà bà con cho rằng đã từng là ruộng bậc thang, đất “cái cơm”, 2 vụ lúa và 2 vụ màu giờ nhìn như một đại công trình đang dở dang: đất bị móc xuống có chỗ sâu tới 10 m, nham nhở, bờ mương chỗ lành, chỗ lở, nước mưa xói đất lấp cả miệng cống…
Chứng kiến diện tích đất ruộng của Đội 3, thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, mới thấy xót xa cho những thửa ruộng được coi là “ruộng mật, cái cơm”. Những con đường được đắp lên cẩu thả, người ta nói là để giữ chân mương nhưng thực tế là để phục vụ cho việc “móc đất đi bán”, bởi giữ chân mương chỉ cần 1 m là đã đảm bảo, đằng này đường rộng tới 5 m. Đi thêm khoảng chừng 1 km thì chứng kiến, người điều khiển máy ủi móc đất vào sát chân mương, không thấy có dấu hiệu của sự “gìn giữ cho chắc chân mương”. Việc làm này khiến người dân hoài nghi: “Phải chăng, đây là sự lừa dối dân? Nếu như phải giữ chân mương thì họ đã không móc sâu như vậy, con đường đắp lên chắc chỉ để nhằm mục đích cho xe lấy và chở đất đi bởi chưa xong dự án thì đường đã nứt, có dấu hiệu xuống cấp, đất lở trôi xuống ruộng. Nếu như cấy lúa, đất sẽ vùi hết cả…”.
Ông Bùi Văn Chương, thôn Đông Hạ cho biết: “Chính sách của Đảng và Nhà nước thì đúng, nhưng khi về đến đây lãnh đạo xã không sát sao đến nơi đến chốn, quy hoạch của Nhà nước cũng bị làm sai hoàn toàn. Biên bản họp ngày 26/2/2014, gồm có đại diện xã, đại diện đơn vị thi công đã cam kết ngày mùng 5/3 là sẽ san gạt trả mặt bằng để gắp phiếu chia ruộng, nhưng đến ngày 6/3 vẫn nham nhở chỗ cao như núi, chỗ sâu như thung lũng, giờ cũng đã quá thời vụ, mạ để già không có chỗ cấy. 175 hộ dân đang ngày ngày ra nhìn họ móc đất đem đi, dân có đất mà vẫn phải nhàn rỗi”.
Bà Bùi Thị Thiêm lên tiếng: “Chúng tôi yêu cầu lãnh đạo xã trả lại mặt bằng, thì chúng tôi mới đi gắp phiếu nhận ruộng. Chứ như thế này không thể nào trồng lúa, chỗ thì khô, chỗ thì sâu như ao, bởi chỗ nào nhiều đất tốt thì móc sâu quá, chỗ gò cao chúng tôi muốn họ cào đất cho bằng để nước được chảy đều thì họ không móc, có chỗ thì mương cao hơn mặt ruộng nên có nước cũng không thể vào ruộng”.
Ông Kiều Văn Mạnh than phiền: “Chúng tôi là người dân lao động, chỉ biết bám vào đất để sống, chỉ biết trông chờ vào sự tôn nghiêm của pháp luật và sự thực thi của các cán bộ xã theo đúng chủ trương của Nhà nước. Họ nói một đằng, làm một nẻo, lúc đầu chỉ bảo cào xuống 1 mét đất để tạo mặt bằng, nhưng giờ họ làm cho dân mất lòng tin và quá hoang mang, không biết cuộc sống của bà con sẽ đi đến đâu?”.
Qua sự việc trên, chúng tôi sẽ tìm hiểu và xác minh thêm thông tin về việc có hay không sự cố tình hay dung túng cho doanh nghiệp - phá vỡ quy hoạch vùng sản xuất tập trung của cán bộ cấp xã?
Nhóm PV





















