Thành phố Hà Nội có quỹ đất dành cho sinh hoạt cộng đồng vô cùng hạn hẹp. Trẻ em thiếu nghiêm trọng không gian dành cho vui chơi, giải trí. Người già phải leo lên tận sân thượng để kiếm chút diện tích nhỏ nhoi tập thể dục. Nhà văn hóa là nơi được kỳ vọng là giải pháp phần nào bù đắp những thiếu thốn đó. Song, hiện nay, không ít nhà văn hóa đang bị lấn chiếm phục vụ mục đích khác. Phường Khương Đình là một điển hình.

Những chiếc xế hộp đang lấn sân cộng đồng

Nhà Văn hóa phường Khương Đình là một trong số ít những nhà văn hóa cấp phường ở Hà Nội có diện tích rộng rãi và khang trang. Tuy nhiên khu vực sân đáng lẽ là nơi vui chơi cho cộng đồng dân cư nơi đây thì đang bị biến thành bãi đỗ xe kinh doanh, dịch vụ. “Nhiều khi muốn đi bộ tập thể dục trong sân cho an toàn nhưng nhìn quanh sân chúng tôi chẳng biết phải đi lối nào vì xe ô tô đậu chật kín. Muốn tận hưởng không gian ở đây, chúng tôi chỉ còn cách tập thể dục vào giữa trưa khi mà những chiếc xe bốn bánh di chuyển đi làm”- Một người dân ở đây cho biết.

Không ít gia đình bày tỏ bức xúc về việc không gian vui chơi an toàn hiếm hoi của con em họ đang bị những chiếc xe ô tô lấn chiếm. “Con muốn tập đi xe đạp chúng tôi chỉ còn cách cho các cháu tập trên đường. Dù biết nguy hiểm đấy nhưng chả còn cách nào. Sân nhà văn hóa đã bị “xẻ thịt” hết rồi”- anh Đinh Văn Linh, một cư dân sinh sống tại phường  Khương Đình bức xúc.


Xế hộp phủ bạt trong sân nhà văn hóa phường, khẳng định quyền sở hữu một phần sân nhà văn hóa

Không chỉ nhà văn hóa Phường  bị lấn chiếm. Khu vực sinh hoạt chung tại khu dân cư số 3 Phường Khương Đình cũng trong tình trạng “ xe đậu chiếm sân chơi cộng đồng”. Những chiếc xe đậu san sát. Càng về chiều các xe tập hợp về càng đông. Thời gian người già, trẻ em cần sinh hoạt, thư giãn thì cũng là lúc phải “nhường chỗ” cho những chiếc xế hộp về “nghỉ ngơi”. “Buổi chiều thì xe chiếm sân, buổi sáng thì chợ cắm chốt. Muốn có không gian thư giãn thì cứ ở trong nhà thôi” – Bà Thảo, khu dân cư số 3 cho biết. Chợ cóc tại sân của nhà hội họp khu dân cư số 3 được hình thành từ nhiều năm nay, càng ngày càng “lớn mạnh”. Chợ  thường họp vào các buổi sáng, người dân nơi đây muốn thả bộ buổi sáng thì “hãy đi chợ”.

Mặc dù ở đây có chiếc biển báo ghi rất rõ: Cấm họp chợ, cấm đỗ xe nhưng dường như không có tác dụng. Phải chăng biển cắm để mà cắm cho hợp lệ? Sân nhà văn hóa biến thành bãi đỗ xe dịch vụ, tiền này vào túi ai? Chính quyền phường có thực sự không biết không gian sinh hoạt tập thể eo hẹp của dân cư phường đang bị xâm lấn vô tội vạ? Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PVĐT