
Từ sáng sớm, khuôn viên chùa đã rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng làn khói hương nghi ngút tạo nên khung cảnh linh thiêng mà ấm áp. Dòng người nối dài từ cổng tam quan đến chính điện, ai nấy đều thành tâm trong từng nén hương, lời khấn. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ đi lễ đầu năm, gửi gắm ước mong về sức khỏe, học hành tấn tới.

Chùa Bình A nổi bật với kiến trúc truyền thống đặc sắc, mái cong uốn lượn, họa tiết rồng phượng tinh xảo. Trong khuôn viên, tượng Phật uy nghi giữa nền trời xuân, xung quanh là vườn hoa rực rỡ sắc màu, được chăm sóc công phu. Những chậu cúc, đào, quất khoe sắc thắm, tạo nên bức tranh xuân hài hòa giữa thiên nhiên và không gian tâm linh thanh tịnh.

Không chỉ là nơi chiêm bái, đầu năm tại chùa còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như xin chữ thư pháp, thả cá phóng sinh, trao lộc đầu năm. Hình ảnh các thầy viết từng nét chữ “Tâm”, “Phúc”, “Lộc”, “Bình An” trên nền giấy đỏ đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.
Trao đổi với phóng viên, Đại đức Thích Nhật Khánh, trụ trì chùa Bình A, cho biết:
“Những ngày đầu xuân, chùa đón lượng Phật tử và du khách rất đông đặc biệt từ ngày mùng hai mùng ba âm. Nhà chùa luôn cố gắng chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bố trí khu vực lễ bái hợp lý để mọi người có không gian trang nghiêm, thanh tịnh. Đi lễ đầu năm không chỉ là cầu may mà còn là dịp để mỗi người hướng thiện, sống tốt hơn trong năm mới.”

Theo Đại đức, nét đẹp lớn nhất của việc đi chùa đầu năm là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Nhà chùa cũng thường xuyên nhắc nhở Phật tử thực hành tín ngưỡng văn minh, tránh mê tín, giữ gìn vệ sinh và trật tự nơi tôn nghiêm.
Chị Đồng Thị Thanh chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi chùa Bình A từ mùng một. Không khí ở đây rất trang nghiêm nhưng cũng vui tươi. Đến chùa, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, mong một năm mới bình an, làm ăn thuận lợi.”

Còn anh Trần Văn Minh, một người con xa quê trở về dịp Tết, xúc động nói:
“Sau một năm làm việc xa nhà, đầu năm được cùng gia đình đi lễ chùa là điều rất ý nghĩa. Chùa Bình A ngày càng khang trang, cảnh quan đẹp, khiến ai đến cũng cảm thấy tự hào. Tôi thấy lượng khách các nơi mỗi năm đổ về chùa ngày càng đông.”

Giữa sắc xuân tươi mới, hình ảnh dòng người thành kính dâng hương tại chùa Bình A đã trở thành nét đẹp văn hóa đầu năm của người dân Đồng Thịnh nói riêng và Nam Định nói chung. Không chỉ là điểm tựa tâm linh, ngôi chùa còn là nơi gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong đời sống hiện đại.
Linh Trần

























