
Mái chùa – điểm tựa tâm linh và giá trị đạo đức của cộng đồng
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, cùng đông đảo Phật tử, Nhân dân trong và ngoài địa phương. Công trình hoàn thành không chỉ thể hiện tâm nguyện của nhà chùa và Phật tử mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa đạo và đời, giữa Phật giáo với dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Nhật Khánh – Trụ trì chùa Bình A nhấn mạnh vai trò của mái chùa trong đời sống tinh thần của người Việt. Theo Đại đức, chùa chiền không chỉ là nơi tu tập, hành đạo mà còn là nơi nuôi dưỡng các giá trị đạo đức tốt đẹp như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vô ngã, vị tha; là điểm tựa tâm linh để mỗi người hướng thiện, sống chan hòa và có trách nhiệm với cộng đồng.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, Phật giáo luôn đồng hành cùng đất nước qua mọi giai đoạn thăng trầm. Những ngôi chùa không chỉ là cơ sở tín ngưỡng mà còn là di tích văn hóa, in đậm dấu ấn sinh hoạt tinh thần của cộng đồng, góp phần hình thành và gìn giữ bản sắc đạo lý của dân tộc. Nương bóng mái chùa, nhiều thế hệ đã hun đúc ý chí, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần nhân ái và khát vọng sống tốt đẹp.
Chùa Bình A trước đây tọa lạc gần cống Minh Châu, thuộc xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định cũ). Do chiến tranh và biến động lịch sử, năm 1968, việc đào sông cống Minh Châu đã khiến chùa bị chia cắt với khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chùa trong đời sống tâm linh, đến năm 1993, Nhân dân Bình A đã đề nghị khôi phục đình chùa. Năm 1994, Nhà nước cấp 1.200m² đất để xây dựng lại chùa. Từ năm 2007, dưới sự trụ trì của Đại đức Thích Nhật Khánh, chùa Bình A từng bước được trùng tu, mở rộng và phát triển khang trang với nhiều hạng mục như chính điện, bảo tượng Đức Phật A Di Đà bằng đá xanh cao 32m, trong lòng bệ tượng được thiết kế thành 2 tầng riêng biệt, là nơi phụng thờ 10 nghìn vị Phật (được xác lập Kỷ lục Tôn tượng Đức Phật A Di Đà bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam), tôn tượng Quán Thế Âm, tháp chuông, tăng xá, nhà khách và khuôn viên cảnh quan.
Những công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo mà còn trở thành nơi giáo hóa, hướng dẫn Phật tử và Nhân dân tu tâm, hành thiện, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại địa phương.

Công trình mang giá trị tâm linh, giáo dục sâu sắc
Đầu năm Ất Tỵ (2025), hội đủ nhân duyên, chùa Bình A phát nguyện kiến tạo Ngôi Bảo tượng Đức Phật Nhập Niết Bàn và Vườn Lộc Uyển. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc cả về mặt tâm linh, lịch sử và giáo dục Phật pháp.
Bảo tượng Đức Phật Nhập Niết Bàn nhắc nhở con người về lẽ vô thường của cuộc sống, về tinh thần tự giác, tự độ theo lời di huấn của Đức Phật: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng”. Trong khi đó, Vườn Lộc Uyển tái hiện sự kiện Đức Phật chuyển bánh xe Chánh pháp lần đầu, khai mở con đường Trung đạo, đưa chúng sinh từ vô minh đến giác ngộ.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan chùa mà còn tạo nên không gian tĩnh lặng, giúp người dân và du khách khi đến chiêm bái có điều kiện lắng lòng, quán chiếu giáo pháp, nuôi dưỡng từ bi, trí tuệ và hướng tới đời sống an lạc.
Thành quả của công trình là kết tinh của sự gia hộ Tam Bảo, sự chứng minh, hướng dẫn của chư Tôn đức Tăng Ni, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, cùng tấm lòng phát tâm công đức của các mạnh thường quân, Phật tử gần xa. Điều đó thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa Phật giáo và xã hội, giữa tôn giáo với chính quyền và Nhân dân.

Ngôi Bảo tượng Đức Phật Nhập Niết Bàn và Vườn Lộc Uyển được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tâm linh ý nghĩa, nơi gieo trồng hạt giống Bồ-đề, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống hiện đại.
Nhân dịp năm mới 2026 và đón xuân Bính Ngọ, lễ khánh thành không chỉ là niềm hoan hỷ của tăng ni, Phật tử chùa Bình A mà còn là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, hướng thiện trong cộng đồng dân cư địa phương.
Nguyễn Kiên


























