
Điểm nhấn nổi bật của hội chợ năm nay là khu vực buôn bán các loại cây lộc đầu năm. Những chậu kiểng, gốc chanh, gốc bưởi, các loại hoa rực rỡ cùng đủ loại cây cảnh phong thủy được bày biện ngay ngắn, trải dài thành từng dãy. Người bán nhiệt tình giới thiệu ý nghĩa từng loại cây, còn người mua thì tỉ mỉ lựa chọn, với mong muốn mang về một chút “lộc xuân” cho gia đình. Ai cũng tin rằng một chậu cây xanh tốt, sum suê sẽ mở đầu cho một năm mới bình an, phát đạt.


Không khí mua bán tại hội chợ luôn trong trạng thái sôi động. Tiếng mặc cả rôm rả, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Có người vừa chọn được chậu cây ưng ý đã hồ hởi gọi người thân tới xem; có gia đình cả nhà cùng đi, trẻ nhỏ háo hức chạy theo cha mẹ giữa rừng hoa lá rực rỡ. Sự háo hức ấy hiện rõ trên từng gương mặt, từ các cụ cao niên đến lớp thanh niên, thiếu nhi.


Người dân háo hức du xuân
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lan (thôn Liễu Đề) chia sẻ trong niềm vui: “Cứ mỗi dịp đầu năm, tôi lại đưa cả gia đình đi hội chợ xuân. Năm nay chợ đông vui hơn hẳn, nhiều loại cây đẹp và giá cả cũng hợp lý. Tôi vừa chọn được một chậu quất sai quả để đặt trước cửa nhà, mong năm mới làm ăn thuận lợi”.

Còn anh Trần Văn Hùng, một người con quê Nghĩa Hưng đang làm việc xa nhà, tranh thủ dịp nghỉ Tết trở về tham dự hội chợ, bày tỏ: “Giữa không khí hội chợ, nghe tiếng người mua bán rộn ràng, tôi cảm nhận rõ hương vị Tết quê. Không chỉ là mua một chậu cây, mà là mua cả cảm giác sum vầy, gắn bó với quê hương”.

Những lời chia sẻ giản dị ấy đã phần nào cho thấy, hội chợ Xuân không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là điểm hẹn tinh thần, nơi người dân tìm lại những giá trị truyền thống và niềm vui đoàn viên.
Người bán kỳ vọng một năm khởi sắc
Ở một gian hàng cây cảnh lớn ngay lối vào chợ, anh Phạm Văn Tuấn – người có nhiều năm buôn bán cây lộc dịp Tết không giấu được sự phấn khởi: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây đẹp, tươi lâu. Từ sáng đến giờ khách đến xem và mua khá đông. Người dân giờ không chỉ chọn cây đẹp, mà còn quan tâm đến ý nghĩa phong thủy, mong cầu tài lộc, bình an”.

Anh Tuấn cho biết thêm, với người bán cây, hội chợ xuân không chỉ là dịp buôn bán quan trọng nhất năm, mà còn là thời điểm gửi gắm hy vọng: “Mỗi chậu cây bán đi là một lời chúc may mắn. Chúng tôi cũng mong một năm mới mưa thuận gió hòa, buôn may bán đắt”.
Bên cạnh khu cây lộc, các gian hàng đặc sản quê hương, đồ thủ công, bánh kẹo ngày Tết cũng thu hút đông đảo người dân. Những sản vật địa phương được bày bán phong phú, góp phần làm nên bức tranh hội chợ đầy màu sắc và đậm đà hương vị truyền thống. Mỗi gian hàng là một góc nhỏ lưu giữ nét văn hóa quê nhà, nơi người mua không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn trao nhau những câu chuyện đầu xuân, những lời chúc tốt lành.

Hội chợ Xuân tại Liễu Đề đã và đang trở thành nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến, xuân về của người dân xã Nghĩa Hưng. Trong không gian rộn ràng ấy, sắc xuân như lan tỏa khắp làng quê, mang theo niềm tin và hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Linh Trần
























