Sài Sơn có 6 thôn thì hiện nay có đến 4 thôn (Phúc Đức, Thụy Khuê, Khánh Tân, Năm Trại) có xã viên ôm đơn đi kiện lãnh đạo thôn, xã. Nội dung khiếu nại đều tập trung quanh vấn đề khuất tất trong công tác dồn điền đổi thửa của lãnh đạo nơi đây.

Giao đất lúc lên đèn…
Cùng bức xúc như bà con xã viên thôn Phúc Đức, Thụy Khuê trong việc cán bộ Tiểu ban dồn điền đổi thửa tổ chức gắp phiếu một đằng, giao đất một nẻo; những mảnh đất đẹp thì rơi vào tay cán bộ và những người thân thích của cán bộ; dồn điền xong, có những nhân khẩu còn có nhiều mảnh nhỏ hơn lúc chưa dồn điền…, bà con thôn Năm Trại, Khánh Tân còn có những bức xúc khác. Ông Đỗ Văn Hoàn (tức Chín) ở Đội 3, Năm Trại cho biết: “Đội tôi có 146 hộ dân mà chỉ có 22 phiếu để bốc. Tôi may mắn bốc được số 10, nhưng đến nay chỉ có số mà chẳng có đất. Vị trí miếng đất theo phiếu của tôi, ông Nguyễn Hữu Lập, Trưởng thôn đã tranh thủ lúc… chập choạng tối dẫn người nhà xuống nhận”.
Anh Nguyễn Hữu Ngũ ở Năm Trại, bốc được số 26, nhưng đến nay vẫn chưa có đất để trồng cấy. Bà Nguyễn Thị Thành, Đội 2, Năm Trại cho biết: “Người dân chúng tôi không biết gì, đã nghèo lại còn khổ do bị cán bộ chèn ép. Những mảnh đất đẹp dễ trồng cấy, cán bộ nhận hết; những mảnh nhỏ, vừa xấu vừa xa, cán bộ chia cho tôi. Đời thủa nhà ai mà trời sáng không làm, toàn đi đo đất lúc nửa đêm. Mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho những người nông dân như chúng tôi”.
20.000 đồng cho 1 chữ ký…
Theo ông Nguyễn Trần Đăng, thôn Khánh Tân, việc dồn điền đổi thửa tại Khánh Tân và các thôn khác đều diễn ra không minh bạch, chỗ gắp phiếu chỗ không, người gắp phiếu còn chưa có đất, người không gắp phiếu đã nhận đất xong xuôi, gây bất bình trong bà con xã viên. Ao chung của làng cũng bị tư nhân hóa bằng cách xây quây cao tít, không cho bà con lấy nước.
Ông Đăng cho biết thêm: Tại Đại hội xã viên, tôi thắc mắc về cơ chế tài chính của thôn thì ông Chủ nhiệm trả lời: Dân tự đi mà tìm hiểu, thôn không có trách nhiệm phải giải thích (?!).
“Tại Đại hội xã viên, cán bộ đưa cho các xã viên danh sách nói là mỗi xã viên đi họp được 20.000 đồng và yêu cầu ký vào để nhận. Thực ra, không phải vậy, tôi nhìn rõ đó là văn bản nhất trí về việc dồn điền. Tại sao cán bộ lại có thể lừa dân một cách trắng trợn như vậy? 20.000 đồng để lấy 1 chữ ký đồng thuận báo cáo cấp trên? Đề nghị các cơ quan ban, ngành vào thanh tra, kiểm tra để bảo vệ bà con”, ông Nguyễn Văn Lưu, thôn Khánh Tân bày tỏ.
“Kiện ai thì đưa đơn cho người ấy!”…
Đứng trước những việc làm sai trái, sự lộng quyền một cách ngang nhiên của cán bộ thôn, anh Nguyễn Hữu Ngũ cùng bà con xã viên đã mang đơn lên UBND xã gặp ông Đàm Công Lợi, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Dồn điền đổi thửa xã Sài Sơn khiếu nại. Nhưng ông Lợi không nhận mà bảo: Kiện tiểu ban thì mang về tiểu ban giải quyết. Kiện ai mà đưa đơn cho chính người đó thì phỏng có ích gì?
Xã không nhận, anh lại ôm đơn lên huyện. Hì hục mãi, anh cũng nộp được đơn vào Phòng Kinh tế. Nhưng đến nay, anh và bà con xã viên vẫn chưa nhận được hồi âm cũng như chưa nhận được một động thái tích cực nào từ phía các cơ quan chức năng. Được biết, anh Ngũ và bà con đã gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ lại chuyển về huyện, huyện lại chuyển về xã… cứ thế đơn chạy vòng tròn, không ai giải quyết.
Thương hiệu & Công luận đề nghị UBND huyện Quốc Oai (Thành phố Hà Nội), cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ những khiếu nại, phản ánh của bà con xã Sài Sơn (Quốc Oai) để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Nhóm PV





















