(THCL) _ Thương hiệu & Công luận số 106 ngày 13/8/2014 có đăng bài viết: “Xí nghiệp xử lý rác: Đe dọa sức khỏe người dân” phóng viên có đặt lịch về làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố Thái Bình- cơ quan quản lý trực tiếp Cụm công nghiệp Phong Phú thì lãnh đạo cơ quan này luôn tìm cách “né” cơ quan báo chí.

Môi trường bị ô nhiễm nặng

Nhà máy xử lý rác TP. Thái Bình thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, có diện tích 4,8 ha. Nhà máy đi vào hoạt động chính thức từ tháng 8/2003, công suất xử lý rác thải khoảng 130 - 160 tấn/ngày. Rác thải chủ yếu từ CCN Phong Phú, phường Tiền Phong và rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn  thành phố, tập kết về đây chờ xử lý. Điều đặc biệt là thực trạng ô nhiễm môi trường tại đây diễn ra cả chục năm nay nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết. Đoạn đường xuống cấp lầy lội cộng với rác thải, nước thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đây là điều kiện thuận lợi để ruồi, muỗi và các loại ký sinh trùng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh đe dọa sức khỏe người dân. Những ngày nắng nóng, hệ thống khói dù đã qua xử lý nhưng vẫn giăng kín bầu trời; những lúc trời mưa, con mương trong cụm công nghiệp này phải “oằn mình” chở hàng trăm tấn nước thải, rác thải chảy trực tiếp qua con sông Trà Lý đen xì.

Chị Ngô Thị Thuận phường Tiền Phong cho biết: Từ ngày có cụm Công Nghiệp về đây cuộc sông của chúng tôi có nhiều đảo lộn. Bên thì nhà máy xi măng trắng bụi bay mù mịt, bên thì công ty rác, xung quanh là các xí nghiệp sản xuất hàng may mặc chất tẩy rửa, mùi hôi thôi bốc lên nên nhà cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Trẻ con ở nơi đây liên tục mắc các bệnh về da, đường hô hấp, tiêu hóa,… Chúng tôi liên tục kiến nghị tại các cuộc họp nhưng kêu mãi cũng nhàm.

Điều đặc biệt nghiêm trọng là hàng ngày hàng giờ một lượng không nhỏ nước thải tại đây đang âm thầm thấm rút xuống lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước của cả một khu vực rộng lớn nhưng cho đến nay chưa có một cơ quan quản lý nào vào cuộc.

Chính quyền làm ngơ

Sau khi đăng bài, phóng viên đã liên hệ với đồng chí Phạm Học Phó chủ tịch UBND Thành phố đặt lịch thì nhận được trả lời: “Cám ơn đã được cung cấp thông tin, chúng tôi đang triển khai tập và diễn tập quân sự nên sẽ tiếp các đồng chí sau đợt diễn tập này (khoảng ngày 19/9). Đề nghị đồng chí liên hệ đồng chí Trường Chánh Văn phòng để xếp lịch”.

Chúng tôi liên hệ với Ông Nguyễn Hải Trường thì được hẹn qua ngày 29/9/2014. Chờ mãi không có phản hồi của UBND thành phố Thái Bình, ngày 3/10 chúng tôi liên hệ lại thì tất cả các số điện thoại đều không nhấc máy. Ngày 13/10 phóng viên đã về Thái Bình để liên hệ công tác thì ông Học cáo vì bận họp, ông Trường thì nói: Tôi bận đi dự ngày doanh nhân Việt Nam tại cơ sở nên các anh chờ UBND thành phố mời các anh về làm việc, hiện tại không sắp xếp được lịch.

Lãnh đạo của UBND thành phố Thái Bình viện lý do bận không cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP. Thái Bình thì ông Đức mới lật dở bản đồ để xem và lúc này mới cho người đi xác minh hệ thống sông ô nhiễm nhiều năm qua do họ quản lý.

Người dân thì hàng ngày sức khỏe bị đe dọa, chính quyền thì làm ngơ. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Thái Bình cùng các cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết vấn đề trên.

Ngọc Lâm