Lễ hội đình Phú Khê không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống,
Lễ hội đình Phú Khê không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống,

Diễn ra với hai phần chính gồm phần lễ và phần hội, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, hướng con người tới các giá trị chân – thiện – mỹ. Trong đó, phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Nổi bật là hội thi nấu cơm diễn ra vào chiều 5/4, quy tụ 5 đội thi đến từ các thôn trong xã, mỗi đội gồm 3 thành viên (1 nam, 2 nữ). Các đội được phát 2,5kg lúa nếp và 1 con gà, phải hoàn thành món xôi gà trong thời gian 90 phút. Điểm đặc biệt của hội thi là toàn bộ quy trình đều được thực hiện thủ công tại chỗ: Từ giã thóc, sàng sảy để tạo ra gạo nếp trắng sạch, đến việc vừa gánh vừa nấu xôi, canh lửa sao cho xôi chín dẻo, thơm. Song song đó, công đoạn làm sạch, tạo hình và luộc gà cũng đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế.

Kết thúc hội thi, đội đến từ thôn Sao Vàng 1, Sao Vàng 2 đã xuất sắc giành giải Nhất. Không chỉ là sân chơi thể hiện kỹ năng, hội thi còn tái hiện sinh động nét đẹp lao động truyền thống, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm trong đời sống hiện đại.

Đình Phú Khê là nơi thờ hai vị Thành hoàng làng Cao Minh Hiển Hựu (Chu Minh) và Hùng Vỹ Tiêu Giang (Chu Tuấn) - những bậc tiền nhân có công với dân, với nước, được Nhân dân tôn kính qua nhiều thế hệ. Theo truyền thuyết, hai ông hiển linh giúp vua Lý Thánh Tông đánh thắng giặc, sau đó được sắc phong và cho xây dựng đình để phụng thờ.

Trải qua nhiều lần trùng tu, đình Phú Khê hiện vẫn giữ được kiến trúc truyền thống kiểu chữ Nhị, gồm hai tòa Đại bái và Hậu cung, mang giá trị nghệ thuật đặc sắc. Từ lâu, nơi đây không chỉ là không gian tâm linh mà còn là biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.

Hằng năm, lễ hội đình Phú Khê được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Qua đó, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng bền vững.

Hậu Thạch (t/h)