Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thư gửi cô giáo mầm non Trường Hoa Thủy Tiên (Hải Phòng): Cô là mẹ, người mẹ thứ hai của con gái tôi

Tôi là đứa ít khi khóc và chẳng mấy khi xúc động trước mặt người khác, nhưng tôi đã không thể kìm được nước mắt mỗi khi nói về các cô giáo mầm non trường Hoa Thủy Tiên, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Nhờ có các cô mà các con có Tết Trung Thu vui vẻ biết baoNhờ có các cô mà các con có Tết Trung Thu vui vẻ biết bao (Ảnh: QN)Viết đến đây nước mắt tôi đã trực trào và có cái gì đó chèn nghẹn cổ họng tôi. “Cô Lành ơi! Mai này.” – con bé hơn hai tuổi khi vừa bước đến cổng trường đã vang lên gọi cô giáo như con chim non gọi mẹ. Đúng, cô là mẹ - người mẹ thứ hai của con gái tôi. Một đứa trẻ hơn hai tuổi nói còn chưa rõ mà dõng dạc, reo lên gọi tên cô giáo khi tới trường thay vì khóc mếu, chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng hiểu được cô đã yêu thương con bé như con mình thì cháu mới yêu cô như vậy.

Chứng kiến một cô giáo trẻ nhiệt huyết khi bước chân vào trường nhanh nhẹn, dung mạo hiền lành, khuôn mặt tròn, cặp má phính mà chỉ sau nửa năm học hai má cô rạm đi, gò má nhô lên, đôi mắt sáng không còn nhanh nhẹn như lúc trước vì thiếu ngủ. Như mọi ngày, tôi đưa con gái đi học không thấy cô đâu mới được biết cô ốm nên cô xin nghỉ phép. Vài ngày sau, vẫn tiếng gọi thân quen: “ cô Lành ơi! Mai này.”, con bé rụt tay lại vì không phải cô Lành của nó. Hỏi thăm tôi mới biết cô cũng có cậu con trai chạc tuổi con gái tôi nhưng ít hơn con bé vài tháng. Cậu bé bị ốm. Mẹ ốm, rồi con ốm cô lại phải xin nghỉ thêm ít ngày. Sự mong đợi của con bé làm tôi cảm thấy được cháu đã rất nhớ cô. Cô Lành là một trong số rất nhiều giáo viên của trường Mầm non Hoa Thủy Tiên được các con và các phụ huynh quý mến.

Tâm sự với BGH và ban chi hội phụ huynh trường trong cuộc họp cuối năm, tôi đã không kìm nổi nước mắt. Bản thân tôi không phải là giáo viên và gia đình cũng không có ai làm nghề giáo, nhưng chứng kiến những biến cố của ngành giáo dục thời gian qua, tôi thấy thương cho những giáo viên chân chính như cô Lành, cô Hào, cô Ánh,… và nhiều cô khác. Họ đã phải tự co mình đề phòng thế giới xung quanh vì sợ. Sợ lỡ có giây phút nào nóng giận, lỡ có lời nói nào chưa đúng thì chính họ sẽ bị cả xã hội chỉ trích, bới móc.

Lớp nhà trẻ năm học 2018-2019 (cô Lành bên trái áo vàng, cô Hào bên phải áo đỏ)Lớp nhà trẻ năm học 2018-2019 (cô Lành bên trái áo vàng, cô Hào bên phải áo đỏ) (Ảnh: QN)

Tôi đã rất băn khoan khi chọn trường cho con, tôi đã từng mất niềm tin vào các “cô nuôi dạy hổ” nhưng tôi đã quyết định chọn ngôi trường nằm trong ngõ nhỏ - Trường mầm non Hoa Thủy Tiên để gửi gắm con gái của mình. So với trường tư thì trường công tất nhiên học phí sẽ thấp hơn, nhưng thái độ và chất lượng của trường thì chẳng hề thua kém bất cứ trường nào, tôi khẳng định như vậy. Những ngày có việc đột xuất, tôi không kịp về đón con đúng giờ nhưng nhà trường vẫn cắt cử giáo viên trông đến khi bé cuối cùng được cha mẹ đón mà không hề thu thêm khoản phí gì. Trường nhỏ nhưng các hoạt động thì vô cùng phong phú. Ngoài tổ chức ngày hội đến trường vào dịp đầu năm thì các hoạt động khác như: Tết Trung thu, Noel, Tết Nguyên đán, Hội khỏe phù đổng, Rung chuông vàng,… và hàng loạt các hoạt động vui chơi bổ ích khiến các con vô cùng thích thú. Mới hơn hai tuổi mà con gái nhỏ của tôi đã biết hát biết múa, biết tự làm mọi việc. Trộm vía, con tăng cân đều và không mấy khi ốm vặt.

Tiệc buffet tại trường mầm non Hoa Thủy TiênTiệc buffet tại trường mầm non Hoa Thủy Tiên (Ảnh: QN)

Năm học 2019-2020, con gái tôi không được học cô Lành nữa nhưng con bé vẫn nhắc gọi cô Lành. Tôi chưa thấy nó quý ai, nhớ ai như thế. Tận trong đáy lòng tôi biết ơn lắm các cô giáo trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Rồi ba năm tới, tôi mong rằng con gái nhỏ của tôi sẽ có những buổi học bổ ích bên các cô, người mẹ thứ hai của con.

Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến BGH nhà trường các cô giáo trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Chúc các cô có sức khỏe tốt để tiếp tục công việc của mình.

Kính thư!

Phụ huynh của bé Ngọc Mai

Bài liên quan

Tin mới

Phát động cuộc thi viết ‘Vượt lên số phận’ lần thứ VII
Phát động cuộc thi viết ‘Vượt lên số phận’ lần thứ VII

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

5 con sông dài nhất - chảy trên lãnh thổ Việt Nam, có thể bạn chưa biết?
5 con sông dài nhất - chảy trên lãnh thổ Việt Nam, có thể bạn chưa biết?

Việt Nam có mạng lưới sông suối dày đặc, trong đó có nhiều con sông lớn, là nguồn tài nguyên quan trọng...

Xử phạt vi phạm hành chính 23,5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu
Xử phạt vi phạm hành chính 23,5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu

Theo thông tin từ Cục QLTT tỉnh Thái Bình, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 23.5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu.

Hải Phòng thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2024
Hải Phòng thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2024

Vừa qua, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 1325/QĐ-UBND quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”.

Nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố
Nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố

Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND quận, huyện nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố….

Quảng Ninh: Thu giữ hơn 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Quảng Ninh: Thu giữ hơn 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.