Thừa Thiên Huế tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Thừa Thiên Huế tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Sự ra đi của vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường để lại một khoảng trống khó lấp đầy của văn hóa, văn nghệ Huế nói riêng và cả nước nói chung. Với lòng tiếc thương sâu sắc, những văn nghệ sĩ từ mọi miền của tổ quốc đã có mặt tại Huế trong những ngày qua đã chuẩn bị với cả tấm lòng để đưa hai vợ chồng thi nhân trở về Huế an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thành kính dâng hương
Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thành kính dâng hương

Từ rất sớm, lãnh đạo tỉnh, các ban ngành… các văn nghệ sĩ và công chúng ái mộ vợ chồng nhà văn đã đến thắp hương, gửi lại những lời chia sẻ với gia đình, cũng như ôn lại những câu chuyện, những kỷ niệm về vợ chồng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi gắn bó lâu dài nhất, cũng như nhiều tác phẩm nổi tiếng được ra đời từ nơi đây: “Ai đã đặt tên cho dòng sông Hương”…

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ghi vào sổ tang.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ghi vào sổ tang
Nhiều văn nghệ sĩ từ mọi miền của tổ quốc đã có mặt tại Huế trong những ngày qua đã chuẩn bị với cả tấm lòng để đưa hai vợ chồng thi nhân trở về Huế an nghỉ cuối cùng. Ảnh trong: Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chia sẻ kỷ niệm.
Nhiều văn nghệ sĩ từ mọi miền của tổ quốc đã có mặt tại Huế trong những ngày qua đã chuẩn bị với cả tấm lòng để đưa hai vợ chồng thi nhân trở về Huế an nghỉ cuối cùng. Ảnh trong: Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chia sẻ kỷ niệm.
Nhiều người mến mộ vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đến thắp hương
Nhiều người mến mộ vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đến thắp hương.

Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh sẽ mở cửa để công chúng đến thắp hương cho hai vợ chồng trong hai ngày 30 và 31/7.

Hoàng Hữu Quyết