THCL Mỗi lần mìn nổ, là đá văng lên, bay tứ tung, trấn động cả một vùng, khiến nhiều người nơm nớp lo sợ. Đó là tình trạng diễn ra lâu nay tại Khu Di tích khảo cổ Quốc gia Núi Nhẫm Dương, xã Duy Tân (Kinh Môn, Hải Dương).

Khu vực núi Nhẫm Dương được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều hang động đẹp, khung cảnh hùng vĩ... Ngay dưới chân núi tọa lạc ngôi chùa Khánh Quang - có lịch sử nhiều niên đại.
Một ngày đầu thu, men theo con đường ngoằn ngoèn dẫn lên núi, tôi tìm đến chùa Khánh Quang. Tiếp chuyện, phật tử - ông Nguyễn Trung Cương giãi bày: "Mong các chú lên tiếng phản ánh, chứ nhiều hôm nổ mìn, đá lớn văng cả vào khuôn viên vườn chùa, nguy hiểm lắm! địa phận chùa là khu di tích khảo cổ quốc gia, cứ khai thác kiểu này thì chẳng mấy chốc mà sập hết cả mấy hang động trong núi".
Trên đường từ hang xuống chùa, ông Cương cho biết, khoảng 20 năm về trước, quanh núi có rất nhiều hang động đẹp, nhưng dần biến mất cũng bởi nạn khai thác đá. Núi Nhẫm Dương giờ bị "ăn lẹm" đi gần một nửa.
Làm việc với lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Vụ, Phó chủ tịch UBND xã Duy Tân cho biết: "Trong khu núi Nhẫm Dương, hoạt động khai thác đá, thuộc về Công ty Xi măng Phúc Sơn. Trước sự việc nổ mìn phá đá, khiến đá văng vào khuôn viên vườn của nhà chùa, chúng tôi đã mời đại diện DN đến làm việc. Chính quyền địa phương và nhà chùa đều mong muốn chấm dứt hoạt động khai thác đá tại núi Nhẫm Dương, để không ảnh hưởng tới việc bảo vệ di tích khảo cổ nơi đây. Nhưng do trước đây, Công ty Xi măng Phúc Sơn có ký kết hợp đồng khai thác đá với tỉnh, do đó, chúng tôi còn chờ quyết định chính thức của tỉnh".
Được biết, ngày 11/5/2015, tại cuộc họp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Mạnh Hiển đã yêu cầu dừng mọi hoạt động khai thác đá nhằm giữ nguyên trạng phần còn lại của núi Nhẫm Dương; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tính toán phương án bồi thường cho Công ty Xi măng Phúc Sơn khi bị thu hồi giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây vẫn xảy ra việc khai thác đá vôi tại núi Nhẫm Dương (thường vào buổi trưa và tối).
Ngọn núi chia làm 2 phần, phía bên chùa Khánh Quang tọa lạc, vẫn giữ được khung cảnh thiên nhiên cỏ cây hoa lá; phía bên khai thác đá của Công ty xi măng Phúc Sơn, cảnh tượng hoang tàn, bụi khói mù mịt… Thiết nghĩ, cứ tình trạng này thì cả khu núi Nhẫm Dương biến thành đống đá vụn, những hang động đẹp, di tích lịch sử và cả khu di tích khảo cổ quốc gia sẽ biến mất.
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương sớm vào cuộc và có biện pháp xử lý kịp thời việc khai thác của DN nêu trên nhằm mang lại sự bình yên cho núi Nhẫm Dương.
Nguyễn Thuấn (Thương hiệu & Công luận)
Theo Chinhphu.vn





















