THCL Thời gian qua, dư luận không khỏi bất bình khi hàng loạt dự án xây dựng trái phép được “tố giác”. Nhiều công trình thậm chí còn chuẩn bị đưa vào sử dụng, rộng hàng chục ha mà chính quyền sở tại lại “ú ớ” không biết (?!). Chỉ khi các cơ quan ngôn luận vào cuộc, sự việc mới vỡ lở?

Hàng loạt công trình trái phép bị phanh phui

Nhiều công trình xây dựng trái phép được các cơ quan báo chí phanh phui khiến dư luận “dậy sóng”… Trớ trêu thay, chính quyền sở tại lại chẳng hề hay biết?

Trong số đó, có thể kể đến việc một resort 4 sao được xây dựng tại VQG Ba Vì khi chưa được Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án. Giám đốc VQG Ba Vì biện bạch do “nể nang” nên xử lý chưa quyết liệt. Vì thế, khi công trình sắp hoàn thành và đã đi vào sử dụng thì dư luận mới vỡ lở ra một “con voi bự” - có lẽ đã chui lọt lỗ kim nếu báo chí không phản ánh. Cũng tại huyện Ba Vì, một “siêu dự án” khác mang tên Điền Viên Thôn với gần 60 căn biệt thự mọc lên trên đất khai hoang (bao gồm cả đất lâm nghiệp) cũng đã được phanh phui. Chủ đầu tư đã tự ý xây dựng các căn biệt thự khi toàn bộ diện tích đất chưa được chứng nhận quyền sử dụng đất. Sai phạm đã rõ, chính quyền cũng đã biết, nhưng cấp nọ “đùn đẩy” trách nhiệm cho cấp kia!

Tòa nhà 8B Lê Trực, với việc chủ đầu tư ngang nhiên xây vượt số tầng được cấp phép. Chỉ khi báo chí vào cuộc, một loạt biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ mới được tiến hành, những cá nhân sai phạm bị xử lý. Tuy nhiên, việc cưỡng chế tháo dỡ phải mất rất nhiều thời gian và tốn kém mới có thể cắt gọn được những tầng xây vượt phép. Dư luận không khỏi băn khoăn: Một công trình gần bên khu vực - được coi là trung tâm chính trị của cả nước, lại ngay cạnh UBND phường Điện Biên mà vi phạm vẫn diễn ra?

Tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), theo quy hoạch, các công trình cao tầng chỉ được phép xây không quá 40 tầng. Song đến nay, đã có hơn 10 công trình xây vượt số tầng quy định, phá vỡ cảnh quan của thành phố, khiến dư luận bất bình.

Trước đó, vụ việc biệt phủ trên đèo Hải Vân đã từng rúng động dư luận một thời gian dài, một trong 2 biệt phủ xây dựng trái phép đã được tháo dỡ, còn lại một biệt phủ vẫn xin giữ lại để “công ích” cho Nhà nước? Nhưng vì tinh thần thượng tôn pháp luật mà UBND TP. Đà Nẵng kiên quyết phá bỏ những công trinh vi phạm trên.

Còn “lợi ích nhóm” thì còn sai phạm

Những sai phạm trên chỉ là những ví dụ điển hình trong việc buông lỏng quản lý trong xây dựng, đã tồn tại trong nhiều năm, sự chồng chéo về trách nhiệm xử lý đã dẫn đến những “lỗ hổng” trong thời gian qua.

Nói về những sai phạm tại khu resort Điền Viên Thôn, chính quyền xã Yên Bài (Ba Vì) cho biết “đã nắm được tình hình, nhiều lần ra quyết định xử phạt và gửi báo cáo lên huyện, nhưng không nhận được trả lời”. Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện phân bua: “Trưởng đoàn thanh tra xây dựng của huyện bị ốm kéo dài; phó đoàn bị điều chuyển công tác nên chậm trễ trong việc xử lý” (?!).

Về những công trình vượt tầng so với quy hoạch tại TP. Nha Trang, Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã làm đơn trình Thủ tướng Chính phủ chỉnh lại quy hoạch cho phép giới hạn từ 40 tầng lên tới 60 tầng, nhưng đã bị bác bỏ.

Dư luận đặt câu hỏi: Thay vì xin điều chỉnh lại quy hoạch, tại sao UBND tỉnh không có những biện pháp kiên quyết xử lý? Phải chăng, nếu không có những công trình sai phép” mọc lên thì quyền lợi của một nhóm người đứng đầu sẽ “thiệt thòi”?...

Có một thực tế đó là việc các công trình nhà ở của dân được xây lên, có khi chỉ mới đổ đống cát, chất bao xi măng thì đã có những nhà chức trách tới “hỏi thăm”. Trong khi rất nhiều công trình đồ sộ lại dễ dàng “qua mặt” chính quyền sở tại?

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thì: “Sai phạm mà chỉ phạt tiền rồi thôi thì còn gì là kỷ cương, phép nước? Muốn ngăn chặn từ gốc, dứt khoát phải truy trách nhiệm và xử lý triệt để những người liên quan”.

Quang Nam