IRNA cho biết thêm ít nhất 20 đội cứu hộ - bao gồm máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã được triển khai, nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc khiến họ khó tiếp cận hiện trường.

Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran và hãng thông tấn bán chính thức Tasnim mô tả vụ việc là một “sự cố máy bay”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đi trên trực thăng này, cùng với Tỉnh trưởng tỉnh Đông Azerbaijan - Malik Rahmati. Đài Truyền hình quốc gia Iran IRIB cho biết, chiếc trực thăng này thuộc về Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (ảnh: Reuters)
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (ảnh: Reuters)

"Các nhóm cứu hộ khác nhau đang di chuyển tới hiện trường nhưng do sương mù và thời tiết xấu nên có thể mất thời gian để tiếp cận khu vực này", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran Ahmad Vahidi thông tin.

65 đội phản ứng nhanh với trang thiết bị đầy đủ, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV) và chó nghiệp vụ, 8 xe cứu thương, đã được phái tới hiện trường. Quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng điều động các đơn vị biệt kích và lính đặc nhiệm đến hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn xuyên đêm.

Trước đó, hãng tin Tasnim đưa tin, một số người đồng hành cùng với Tổng thống đã có thể liên lạc với Bộ chỉ huy Trung ương, làm dấy lên hy vọng rằng vụ việc không dẫn đến thiệt hại về người.

Trong khi, hãng thông tấn bán chính thức FARS dẫn lời  Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri cho biết, các quan chức đã liên lạc "nhiều lần" với một hành khách và thành viên tổ bay ngay sau vụ tai nạn và có vẻ như vụ việc “không nghiêm trọng". Một số nguồn tin khác dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Iran cũng cho hay nhà chức trách đã liên lạc được với hai người có mặt trên trực thăng.

Truyền hình nhà nước Iran liên tục đưa hình ảnh trực tiếp về các đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm ở khu vực miền núi trong thời tiết sương mù dày đặc. Tài khoản Instagram chính thức của Tổng thống Ebrahim Raisi và đài truyền hình nhà nước Iran kêu gọi người dân nước này cầu nguyện cho Tổng thống và đoàn tùy tùng của ông được an toàn.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bày tỏ lo ngại về chiếc trực thăng mất tích, song lên tiếng trấn an người dân.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại tỉnh Đông Azerbaijan (Iran) ngày 19-5. Ảnh: REUTERS
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại tỉnh Đông Azerbaijan (Iran). Ảnh: IRNA

Theo lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei: “Một sự việc đáng lo ngại đã xảy ra. Chúng tôi hy vọng Đấng tối cao sẽ đưa vị Tổng thống đáng kính của chúng ta và những người đồng hành cùng ông trở về an toàn. Chúng ta nên cầu nguyện cho sức khỏe của họ. Công việc của đất nước sẽ không bị gián đoạn. Nhà chức trách đang rất bận rộn kể từ sau khi nghe tin tức về vụ việc.

Chúng tôi đã đưa ra những khuyến nghị cần thiết, và công việc của đất nước, cả về an ninh của đất nước và an ninh biên giới, cũng như những công việc còn lại cần phải được thực hiện ở cấp quốc gia bởi cơ quan hành pháp. Người dân không nên lo lắng. Tổng thống sẽ trở lại và mọi việc sẽ được thực hiện theo cách tốt nhất".

Phía Iran đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng bị rơi, trong đó yêu cầu hỗ trợ một trực thăng tìm kiếm và cứu hộ có tầm nhìn ban đêm. Theo Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, nước này cũng đang gửi 6 phương tiện và 32 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn tới Iran hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Trong khi đó, chính phủ Iraq đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm phương án hỗ trợ cho Iran.

Thiên Trường (t/h)