Trong trận đấu với Croatia, Messi gần như mất tích. Cả trận đấu chỉ tung ra được 1 cú sút
Nếu so sánh với Ronaldo ở Bồ Đào Nha, Messi chưa làm được gì nhiều trong câu chuyện “gánh team”. Trong trận đấu với Croatia, số 10 gần như mất tích cả trận đấu chỉ tung ra được 1 cú sút và bị chặn lại.
Thực tế cho thấy, Messi không có bóng và cũng không thể làm gì để có bóng. Cả trận đấu anh phải lùi sâu để tránh vòng vây của các hậu vệ Croatia, bản đồ nhiệt cho thấy khu vực hoạt động của “La Pulga” chủ yếu ở giữa sân và hiếm khi có cơ hội xâm nhập vào vòng cấm.
Không hẳn Messi không cố gắng nhưng nền tảng sức mạnh và thể lực, vốn không phải điểm mạnh nhất của số 10, càng sa sút khiến anh như kẻ vô hình trên sân.
Ngay ở trận trước gặp Iceland, tờ The Guardian đã chỉ hình ảnh “chú mèo lười” Messi. Cả trận đó, tiền đạo sắp tròn 31 tuổi chạy 7,61 km – thấp nhất trong toàn bộ các cầu thủ đá đủ 90 phút của lượt đầu (dĩ nhiên trừ thủ môn).
Tại tuyển Argentina Messi luôn là một cậu bé không thể lớn?
Messi cũng di chuyển không bóng khá thấp, chỉ 1,42 km, ít hơn cả các thủ môn Kasper Schmeichel, Hugo Loris, Rui Patricio, Yann Sommer, El Shenawy.
M10 đã quá mệt mỏi sau một mùa giải căng sức tại CLB hay lúc này, đôi chân của anh không còn đủ sức chạy. Trước Iceland tốc độ cao nhất của Messi là 25km/h, thua cả ông lão Andres Iniesta hay một người nổi tiếng chậm là Sergio Busquets.
Cần biết Ronaldo ở 33 tuổi, trong trận Tây Ban Nha đã có cú bứt tốc lên tới 34km/h.
Sự khác biệt của Messi tỏa sáng ở Barca và Messi “vô hình” ở Argentina là những vệ tinh xung quanh. Tại CLB, quanh anh là Busquets, là Alba, là Iniesta, là Coutinho, là Suarez và là cả Rakitic, đối thủ trận vừa qua.
Còn ở Argentina thì sao? Trước Croatia, Sampaoli ném Di Maria lên ghế dự bị và cũng chẳng thèm ngó ngàng tới Lo Celso, người đã tiến bộ cực nhanh tại PSG và thường xuyên đá chính các trận giao hữu trước đó.
Messi luôn đơn độc trước tuyến giữa hùng mạnh của Croatia
Tuyến giữa của “La Albiceleste” được trao cho 2 ông già Mascherano 34 tuổi – đã sang Trung Quốc để kiếm tiền dưỡng lão và Enzo Perez – đã “hết date” ở châu Âu phải về Argentina để có cơ hội ra sân. Với những con người như thế, thử hỏi Argentina lấy gì đấu Rakitic – Modric, 2 tiền vệ trụ cột của Barca và Real.
Xét kỹ hơn chất lượng đội hình, đoàn quân của Sampaoli không có gì nhỉnh hơn đối thủ. Do vậy, việc thất bại thảm hại là điều khó tránh khỏi.
Quốc Trường