Trước đó, sáng 26/5, chị Trần Thị Thủy Trúc (31 tuổi, trú thôn Phò Trì, xã Tân Thắng) ra rẫy tràm sau nhà thì phát hiện một phần khuỷu tay và chân của trẻ sơ sinh nhô lên mặt đất. Bới lớp đất lên, chị Thủy hốt hoảng khi phát hiện đó là một bé trai khoảng 1 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, có vết thương lớn ở mặt, người lấm lem đất.

Vụ chôn sống con 1 ngày tuổi: Bất ngờ với lời khai của người mẹ - Hình 1

Bé trai đang được chăm sóc tại bệnh viện

Chị Thủy cùng người thân đã cắt dây rốn và đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Bé trai sau đó được sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa La Gi để chăm sóc và hiện khỏe mạnh.

Theo đó,  danh tính người mẹ được xác định là chị Trần Thị A.K (40 tuổi, ngụ thôn Phò Trì, xã Tân Thắng). 

Lý do bỏ con bà K. đưa ra là do khổ quá khi chồng hay say rượu, chửi bới, sợ đẻ con ra không có tiền nuôi. Chị K. nói: "Trong suốt quá trình mang thai, chồng tôi không nhận đứa con trong bụng là con mình vì nghi ngờ tôi đi làm suốt ngày, ăn nằm với ai đó".

Theo một số người dân, bà K. không biết chữ và bị chứng giật kinh phong từ nhỏ nên không được bình thường. Khi được cơ quan chức năng mời lên làm việc, bà K. tỏ ra như không có chuyện gì, không biết mình gây ra chuyện lớn.

Bước đầu, bà K. khai nhận, khi chuyển dạ sinh con, cả chồng và 2 con bà đều không biết. Khi chuẩn bị sinh, bà K. đã cố gắng ra phía sau nhà. Bé không khóc và được mẹ bồng vào nhà để lên giường. Chồng chị ngủ say nên không biết chuyện xảy ra.

"Vết rách trên mặt cháu là do tôn cứa vào. Khi sinh cháu không khóc nên tôi bế cháu vào nhà, đặt lên giường. Lúc này, chồng nhậu say và ngủ phía trước nhà nên không hay biết. Đến khoảng 4h30 sáng, tôi đem ra vườn tràm đặt cháu bé xuống, cào đất phủ lên" - chị K. cho biết.

Hiện các cơ quan chức năng đã đưa bà K. đến bệnh viện để xác nhận con cũng như làm các thủ tục giám định ADN.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Linh