(TH&CL) Trao đổi với PV báo Thương hiệu và Công luận, Bác sĩ Đặng Minh Tân, Trưởng phòng Hồi sức cấp cứu Ngoại, khoa Gây mê hồi sức, BV Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết hiện bệnh nhân Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng) bị tai nạn khi đi bộ qua đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đang trong tình trạng nguy kịch.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy
Bác sĩ Đặng Minh Tân cho biết bệnh nhân Quyên nhập viện vào hồi 23h30 ngày 3/3 trong tình trạng hôn mê sâu, mất hết các phản xạ, giãn đồng tử, huyết áp tụt, chuẩn đoán sơ bộ bị chấn thương sọ não. Sau quá trình hồi sức tích cực, đến thời điểm này, bệnh nhân vẫn phải thở máy hoàn toàn, sử dụng nhiều thuốc trợ tim để tăng huyết áp, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Theo bác sĩ Tân, biện pháp điều trị hiện nay vẫn là hồi sức tích cực.
Trước đó, khoảng 23h ngày 3/3, Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng) khi đi bộ qua đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã bị chiếc Lancruiser BKS 29U – 4036 do tài xế Đỗ Tú Anh (32 tuổi ở Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển với tốc độ cao theo hướng Xã Đàn về Ô Chợ Dừa đâm ngã gục xuống đường. Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì ngay sau khi gây tai nạn, tài xế lại rú ga và đâm chèn ngang qua phần bả vai của nữ sinh này, đồng thời phóng xe chạy về phố Tôn Đức Thắng. Bức xúc trước hành động của tài xế, hàng chục người đã phóng xe truy đuổi. Sau khi xảy ra tai nạn, tình hình của Quyên rất nguy kịch. Người dân có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn.
Nữ sinh bị tai nạn: xinh xắn và ngoan ngoãn
Có mặt tại Bệnh viện Xanh Pôn chiều ngày 4/3, Pv chứng kiến rất đông bạn bè, người thân cũng như gia đình của tài xế gây tai nạn cùng có mặt để theo dõi tình trạng của Quyên. Theo chia sẻ của các bạn học của Quyên thì Quyên là cô nữ sinh xinh xắn, ngoan ngoãn, học khá. Khi nghe tin Quyên bị tai nạn, các bạn của em đều rất sốc, rất nhiều bạn bè đã đến chia sẻ, động viên gia đình, đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe của Quyên. Dù không được vào trong phòng hồi sức cấp cứu để gặp, nhưng bạn bè của Quyên đều kiên nhẫn đứng ngoài, nhìn qua cửa kính để theo dõi tình hình của em và cầu mong cho em mau qua khỏi
Được biết, Nguyễn Thị Quyên hiện là sinh viên năm thứ ba của Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế, Học viện Ngân hàng. Sau khi biết tin con bị tai nạn, gia đình đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội, người nhà nạn nhân Quyên cũng chưa muốn chia sẻ gì với báo giới.
Trước khi gây tai nạn tài xế cãi nhau với vợ?
Có mặt tại bệnh viện từ đêm 3/3, ông Đỗ Xuân Giáp (72 tuổi, giáo viên vvề hưu), bố của tài xế gây tai nan cho biết ngay khi nghe tin, cả gia đình ông đã vào viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thị Quyên. Suốt từ đêm qua, cả nhà ông túc trực trong bệnh viện, riêng ông không ăn uống nổi cái gì vì đang nóng lòng chờ mong thông tin về tiến triển của Quyên trong phòng hồi sức cấp cứu.
Theo lời kể của ông Giáp, trước khi gây ra vụ tai nạn thương tâm trên, Đỗ Tú Anh có cãi nhau với vợ, vì vậy mà có lẽ tâm lý lúc đó cũng không ổn định. Kể về con trai của mình, ông Giáp cho biết: “Từ trước đến nay, Tú Anh là người hiền lành, thậm chí là nhút nhát. Giờ tôi cũng chỉ cầu mong sao cho cháu Quyên nhanh tai qua nạn khỏi, mau chóng bình phục như bình thường thôi”. Theo thông tin được biết, hiện tài xế Đỗ Tú Anh đang làm chủ một quán bia, và đã lấy vợ hơn 5 năm
An Hà





















