THCL Với mong muốn đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao thương của bà con trong xã với các xã, phường lân cận, tạo thêm công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chợ trung tâm xã Dương Huy (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2013.

Chợ trung tâm xã Dương Huy biến thành bãi chứa xe của Công ty CP Licogi 16
Tuy nhiên, hoạt động chưa được 3 tháng, cả khu chợ bỗng biến thành bãi chứa xe tải của Công ty CP Licogi 16, tiểu thương vắng bóng?
Chợ trung tâm xã Dương Huy, do TP. Cẩm Phả đầu tư xây dựng trên diện tích 10.000 m2 , tổng mức đầu tư khoàng 7,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố và Công ty CP Xây dựng tổng hợp Cẩm Phả đảm nhận thi công. Chợ gồm các hạng mục: Nhà điều hành chợ, các khu vực bán hàng tươi sống, hàng tạp hóa; có mái che, tường bao xung quanh, khu vực mua bán ngoài trời phục vụ đối tượng mua bán không thường xuyên và bãi để xe...
Theo tìm hiểu của PV, thời gian đầu đi vào hoạt động, chợ có 64 tiểu thương đăng ký kinh doanh, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau quả và tạp hóa. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hoạt động, số hộ hộ kinh doanh giảm dần; đến tháng thứ 6, chợ phải ngừng hoạt động do không có người bán và người mua. Các hộ kinh doanh lại trở về các khu vực chợ cóc, hoặc tự lập quầy hàng bày bán rải rác tại các điểm đầu ngõ thôn, xóm...
Nguyên nhân do địa điểm không phù hợp bởi chợ nằm trên địa bàn thôn Tân Hải, đây là khu vực dân cư thưa thớt. Ngày nắng, những người từ thôn Đồng Mậu hoặc Tân Tiến muốn xuống chợ mua mớ rau, cân thịt cũng phải đạp xe mất 3 – 5 km. Trời mưa, cầu ngầm thôn Giữa nước dâng ngập, bà con từ người bán đến người mua cũng đành chịu vì không qua được cầu ngầm để đến chợ.
“Nếu chợ được xây dựng giữa thôn Tân Tiến và thôn Đoàn Kết, 2 thôn có khoảng 500 hộ dân (chiếm 60 - 70% số hộ dân trong xã) thì chắc việc buôn bán sẽ khác. Vì sao khi chính quyền đi khảo sát địa điểm để xây chợ lại đặt ở một nơi thưa dân cư và đi lại xa xôi?”, một người từng kinh doanh trong chợ chia sẻ.
“7,6 tỷ đồng để xây chợ từ tiền thuế của dân, nay bỏ hoang, trách nhiệm thuộc về ai?”, chị N.T.H, một người dân địa phương nói.
Thông tin từ UBND xã Dương Huy, từ khi chợ dừng hoạt động, địa phương phải bỏ ra 500.000 đồng/tháng để thuê người trông coi, quản lý. Từ lâu, chợ đã trở thành nơi đá bóng, chăn thả gia súc của người dân… Trải qua thời gian, những mái tôn ki ốt chợ đã bị dỡ bỏ, giờ đây, chợ trở thành bãi chứa xe của Công ty CP Licogi 16?
Điều lạ ở chỗ, nếu UBND xã Dương Huy cho doanh nghiệp này thuê khuôn viên chợ thành bãi đỗ xe thì tại sao lại phải bỏ ra 500.000 đồng/tháng để chi phí chi cho việc trông coi, quản lý?
Thiết nghĩ việc xây dựng chợ trung tâm là cần thiết, nhất là với những xã miền núi, xa thành phố như Dương Huy. Việc xây chợ để đáp ứng như cần bức thiết của người dân, cũng như hoàn thành tiêu chí nông thôn mới là việc nên làm. Thế nhưng, xây chợ hoạt động không hiệu quả rồi bỏ hoang, lãng phí tiền của của Nhà nước lại là một vấn đề đáng lên án!
Kiều Tuyết - Trang Trần



















