Chợ, trường học, trạm y tế bàn giao xong từ lâu, nhưng: Chợ chưa họp ngày nào; trạm y tế khóa cửa bỏ không, cỏ mọc um tùm; trường học không bàn ghế, không học sinh… Đó là thực trạng của các dự án trên địa bàn xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai Sơn La).

Ba “nhà hoang”!
Nhằm phục vụ công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm, trong đó, có 3 công trình nêu trên - đang bị bỏ hoang dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng…
Dự án Chợ Phiêng Nèn, được khởi công từ năm 2010, đến năm 2011 thì hoàn thành và bàn giao. Theo thiết kế ban đầu, chợ gồm: lán chợ, ki-ốt và các hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư 4,163 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua trao đổi, người dân thắc mắc: “Chợ đã được đưa vào sử dụng từ năm 2011, nhưng không thấy ai vào họp, không hiểu lý do gì. Công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà đã có dấu hiệu sụt lún, nứt nẻ; cửa sắt, thép tại các ki-ốt hoen gỉ; cổng chợ lúc nào cũng khóa; xung quanh cỏ mọc um tùm, người dân tận dụng diện tích trống phơi ngô, sắn…
Trạm y tế, được đầu tư xây dựng khá khang trang nhưng đang bỏ không, khóa cửa, công trình xuống cấp.
Trường tiểu học: sân trường nứt toác, cỏ dại um tùm. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao trường học bỏ không, ông Lò Văn Thanh, trú ở gần đó lên tiếng: “Trường học, nhưng không có bàn ghế thì học sinh ngồi đâu? Cái vỏ bề ngoài hoành tráng là thế, nhưng bên trong rỗng ruột!”.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, 2 công trình: chợ Phiêng Nèn và trạm y tế thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng của huyện, trường học thuộc Ban Quản lý Dự án di dân tái định cư chịu trách nhiệm.
Trao đổi với ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai, ông Sơn thừa nhận: “Chợ Phiêng Nèn đúng là dự án treo. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng bỏ hoang, người dân không tham gia họp chợ là do huyện chưa có các chính sách hỗ trợ tiểu thương buôn bán nên bà con tự kinh doanh tại nhà”.
Ông Sơn phân trần: “Ban Quản lý Dự án và đầu tư xây dựng chỉ là đơn vị đại diện; chủ đầu tư chính là UBND huyện Quỳnh Nhai. Chúng tôi làm theo chức năng - xây dựng và bàn giao mặt bằng, còn sử dụng như thế nào thì lại thuộc các cấp, các ngành. Về trạm y tế thì chưa bao giờ bị đánh giá là “treo” (?!).
Thắc mắc về vấn đề “trường học đã bàn giao, sao vẫn chưa đưa vào sử dụng?”, ông Đinh Xuân Mến, Trưởng ban Quản lý dự án di dân trả lời: “Đây là công trình đang bị thanh tra, tôi không có quyền cung cấp bất cứ thông tin hay giấy tờ gì liên quan tới công trình này, các anh lên xin ý kiến của cấp trên…!”.
Chúng tôi có cuộc điện thoại cho ông Nguyễn Hoài Thu, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, phụ trách công trình trường học, tuy nhiên, ông Thu trả lời: “Đây là vấn đề không thuộc sự quản lý của tôi!”.
Hàng trăm tỷ đồng đầu tư dự án, xây lên chỉ để ngắm, trong khi đó, nhu cầu của người dân chưa được đáp ứng, cuộc sống còn nghèo.
Sự việc nêu trên - thêm một lần cảnh báo về vấn đề quy hoạch, tư vấn xây dựng các công trình trọng yếu hiện nay quá ư lỏng lẻo, nếu không nói là yếu kém. Đề nghị huyện Quỳnh Nhai sớm có những giải pháp tích cực, để các dự án trên đi vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.
Quyền - Linh





















