Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hà Nội: Cát tặc “oanh tạc” sông Cà Lồ

Tiếng máy nổ hút cát vang ầm ĩ cả một vùng, khiến khúc sông đục ngầu vì giận giữ. Mỗi ngày hàng ngàn m3 cát được hút lên một cách công khai, đã diễn ra trong một thời gian dài trước sự thờ ơ đến “lạnh lùng” của các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn.

Dòng sông sạt lở nghiêm trọng

Báo thương hiệu và Công luận nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về tình trạng hàng loạt tàu hút cát hoạt động hết công suất đang hủy diệt dòng sông Cà Lồ yên bình. Các tàu hút cát công suất lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến phần đất bãi bồi đang sản xuất nông nghiệp của bà con bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt có những khúc sông gánh chịu hậu quả của việc hút cát liên tục trong một thời gian dài gây sạt lở trên diện rộng tới sát chân đê, đe dọa hành lang an toàn đê.

Hà Nội: Cát tặc “oanh tạc” sông Cà Lồ - Hình 1

Trong nhiều ngày có mặt tại xã Xuân Thu để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên (PV) đã tận mắt chứng kiến hoạt động  tấp nập của các con tàu hút cát dưới lòng sông Cà Lồ. Cát được hút đầy tàu rồi nhanh chóng được chuyển về các bãi tập kết nguyên vật liệu khổng lồ trái phép. Hàng ngày có tới hàng nghìn mét khối cát bị cát tặc “rút ruột” tại sông Cà Lồ, tiếng máy nổ ầm ĩ, vang cả một vùng trời, cả một khúc sông dài đục ngầu.

Trao đổi với nhiều người dân tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu đều rất bức xúc cho biết: “Hàng chục héc ta đất sản xuất nông nghiệp của hai thôn Yên Phú và Xuân Lai nằm sát mép sông đều bị sạt lở do hút cát. Bãi cát khổng lồ tại thôn Xuân Lai là của ông Nguyễn Văn Đường đã tồn tại hơn chục năm nay. Gần đây ông Đường mở rộng quy mô bến bãi, đẩy mạnh khai thác cát do nhu cầu tăng cao kết hợp với ông Tuấn ở Mai Đình mua thêm nhiều tầu lớn, tăng cường hút cát trên sông Cà Lồ. Chỉ khổ cánh làm nông nghiệp chúng tôi thôi, chân lấm tay bùn quanh năm, chỉ mong có đất để sản xuất nhưng càng ngày diện tích đất càng thu hẹp do bị sạt lở nghiêm trọng.”

Hà Nội: Cát tặc “oanh tạc” sông Cà Lồ - Hình 2

“Mỗi tàu thuyền khai thác cát được trang bị vài bộ máy hút cát nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, cả khoang tàu nặng cả trăm tấn đã đầy ặc cát. Lợi nhuận khổng lồ, chi phí bỏ ra lại quá ít dẫn đến hoạt động khai thác ngày càng nở rộ, công khai. Trước đây, họ chỉ giám khai thác vào ban đêm nhưng giờ ngay giữa ban ngày cũng thấy họ hút cát công khai mà có cơ quan chức năng nào hỏi thăm đâu. Cuối năm 2017, do quá bức xúc, người dân đã tập trung xua đuổi tàu hút cát và đốt một chiếc máy xúc cát tại bãi cát khổng lồ của ông Đường”, một người dân xin được dấu tên cho biết.

Theo quan sát của PV, hoạt động hút cát diễn ra như sau: buổi sáng công nhân đánh tàu ra sông, tới địa điểm hút cát rồi neo tàu lại và hạ trõ hút xuống đáy sông, mỗi trõ hút dài khoảng hơn 10m bằng thép phi 200. Công nhân dùng máy hút cát từ đáy sông lên đầy các khoang chứa trên tàu, mỗi tầu chứa được khoảng gần 200 mét khối cát. Cứ tuần tự, tàu đầy rút đi, tàu khác thế vào vị trí.

Hà Nội: Cát tặc “oanh tạc” sông Cà Lồ - Hình 3

Cát tặc đang "oanh tặc" dòng sông

Khi tàu ăn đầy cát, công nhân nhổ neo đánh tầu về bãi tập kết nguyên vật liệu rồi dùng máy bắn cát trên tàu lên bãi tập kết để bán cho người tiêu thụ với đơn giá gần 200.000đ/01m3. Thời gian thực hiện hết một công đoạn là khoảng gần bốn giờ đồng hồ. Quá trình hút cát lên, mặt sông tạo thành những vùng xoáy rất nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại. Bờ sông bị lấn vào cả chục mét và tiếp tục bị sạt lở.

Được biết, trên địa bàn huyện Sóc Sơn không có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát. Tất cả các trường hợp khai thác cát trên sông Cà Lồ, đoạn qua xã Xuân Thu đều là khai thác cát trái phép.

Liệu có việc lãnh đạo “thờ ơ” để cát tặc “đại náo”?
Với mong muốn lãnh đạo UBND xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn được tận mắt chứng kiến cảnh khai thác cát trái phép công khai giữa ban ngày tại địa phương, PV đã tìm đến trụ sở UBND xã Xuân Thu để cung cấp thông tin. Tuy nhiên mới 11h, trụ sở UBND xã Xuân Thu đã vắng bóng người.

Theo quan sát của PV, tất cả các phòng đều đã cửa đóng then cài, chỉ còn duy nhất một cán bộ văn thư ở lại ủy ban. Trao đổi với PV, nữ cán bộ cho biết: “Giờ hành chính theo quy định thì phải làm việc tới 11h30 phút nhưng hôm nay Chủ tịch UBND đi họp trên huyện còn các đồng chí khác đã về hết rồi. Em hôm nay ở lại muộn để hoàn thiện báo cáo”

PV kiên trì gọi điện nhiều lần cho ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu để nắm bắt thêm thông tin về vụ việc nhưng ông Tuấn không nghe máy. Chỉ đến khi PV trao đổi toàn bộ sự việc trên với một lãnh đạo huyên Sóc Sơn và đề nghị được gặp ông Tuấn để trao đổi thông tin. Lúc này, ông Tuấn mới gọi lại cho PV. Trao đổi qua điện thoại về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Thu khẳng định: “Tại địa phương không có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát. Hiện tại xã đang có 02 bãi tập kết nguyên vật liệu ở thôn Yên Phú và Xuân Lai. Hai bãi tập kết này đang được UBND xã lên kế hoạch giải tỏa, UBND xã đang báo cáo huyện để thực hiện”.

Khi PV đề nghị được làm việc trực tiếp với ông Tuấn để nắm bắt thêm thông tin về các bãi tập kết nguyên vật liệu và khai thác cát trên địa bàn thì ông Tuấn từ chối với lý do bận họp.

Điều đáng nói là, mặc dù việc khai thác cát diễn ra ngang nhiên trong nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương không kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn vi phạm gây bức xúc trong nhân dân.

Đề nghị các cơ quan chức năng TP Hà Nội chỉ đạo các ban nghành vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra công khai tại xã Xuân Thu (Sóc Sơn) thể hiện tính nghiêm minh và sự thượng tôn của pháp luật, tránh bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

                                                                                                  Nhóm PV

Bài liên quan

Tin mới

Triển lãm 'Đường lên Điện Biên' sẽ mở đến hết ngày 15/5
Triển lãm 'Đường lên Điện Biên' sẽ mở đến hết ngày 15/5

Triển lãm “Đường lên Điện Biên” được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). Triển lãm mở cửa từ ngày 26/4 đến hết ngày 15/5/2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Dự báo thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng miền Bắc đạt đỉnh 41 độ
Dự báo thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng miền Bắc đạt đỉnh 41 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 27/4 các khu vực Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Yên nhiệt độ có nơi trên 41 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Giá cà phê hôm nay 27/4: Tăng mạnh đến 134.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 27/4: Tăng mạnh đến 134.000 đồng/kg

Ngày 27/4, giá cà phê hôm nay tăng thêm 2.000 đồng/kg. Giá cà phê hiện tại tăng lên 134.000 đồng/kg.

Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Tăng vọt trở lại mốc 106
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Tăng vọt trở lại mốc 106

Rạng sáng 27/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 18 đồng, hiện ở mức 24.246 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,50%, đạt mốc 106,09.

Giá heo hơi hôm nay 27/4: Dao động trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 27/4: Dao động trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (27/4) tăng giảm trái chiều 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Tiếp đà tăng
Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay 27/4, giá dầu thế giới tiếp đà tăng do lo ngại nguồn cung có thể bị thắt chặt.