(TH&CL) Vào hồi 22h30’ ngày 15/02/2015 phóng  viên Báo thương hiệu và công luận nhận được phản ánh của gia đình nạn nhân Lê Chấp Bẩy sinh năm 1974 trú quán tại tổ 5 Đẩu Sơn Văn Đẩu Kiến An Hải Phòng về cái chết bất thường của anh Bẩy. Vốn là một người khỏe mạnh làm nghề lái xe trở nguyên vật liệu thuê lương thiện.

Anh đã có vợ và hai con nhỏ. Nhập viện vào lúc 22h50’ ngày  13/02/2015 (thứ 6) nhập viện với tình trạng chảy máu cam ở mũi và miệng (trước đây bệnh nhân có tiền sử chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày). Vào viện cấp cứu nhưng anh Bẩy được đưa vào khoa Nội điều trị tại giường số 37 phòng 08 .

Vợ và người nhà nạn nhân

Vào viện với tình trạng bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da. Chuẩn đoán ban đầu là chảy máu do tăng huyết áp ( bác sĩ Lê Thị Thanh Thủy chuẩn đoán). Theo như gia đình phản ánh thì gia đình có hỏi bác sĩ trực Bùi Đình Dương về tình trạng của bệnh nhân thì  được trả lời:” Đây là do hội chứng của rượu gây ra, điều trị 02 ngày là khỏi. Mấy ông rượu này hay nói lảm nhảm.

Bảo người nhà mua dây về trói chân trói tay. Khi trói chân tay bệnh  nhân liên tục co giật, mê sảng. Nhưng không có bác sĩ thăm khám mà chỉ có điều dưỡng Tuấn Anh trói buộc chân tay sau đó bảo người nhà ra ngoài, yên tâm 02 hôm sau sẽ tính. Người nhà có hỏi về bệnh tình thì điều dưỡng trả lời:” không vấn đề gì, chỉ là hội chứng của rượu gây ra. Đến 20h 20’ ngày 15/02/2015 bệnh nhân co giật mạnh, sùi bọt mép, mắt trợn, người lạnh.”

Chị Phạm Thị Đan vợ bệnh nhân cho biết:” Gia đình có xin chuyển viện lên bệnh viện Tiệp nhưng bác sĩ  không đồng ý. Khi anh lên cơn co giật thì lại được bác sĩ trưởng khoa nội nơi anh nằm điều trị cho rằng đây là hội chứng ngưng rượu điều trị 02 hôm sẽ khỏi và tư vấn cho gia đình trói toàn thân bệnh nhân lại kèm theo đó là bịt mũi và mồm (không cho máu chảy).” Khi vào thăm khám thì điều dưỡng viên lại không mang theo bệnh án, không cho người nhà biết kết quả xét nghiệm. Khi bệnh nhân tử vong mới cuống cuồng đi tìm bệnh án ở phòng khác không phải phòng trực.

Trao đổi bà Phạm Thu Xanh Phó giám đốc sở y tế Hải Phòng: Bà Xanh sẽ yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện báo cáo nhanh về Sở về vụ việc trên. Đến 7h30’ sáng ngày 16/2/2015 phía gia đình vẫn chưa được biết về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đề nghị Ban giám đốc bệnh viện đa khoa Kiến An và Sở y tế Hải Phòng sớm đưa ra kết luận về cái chết của nạn nhân, giải tỏa bức xúc của gia đình.

Quỳnh Nga